30 tiếng đồng hồ sau offline 1000 CEO và những dư âm còn lại

Hoàng Ja Long

Đã hơn 30 tiếng kể từ khi sự kiện 1000 CEO kết thúc hôm qua, cảm giác vẫn như đang ở không trung.
Phewwww….!

Trước đó mấy tuần, mỗi ngày đều là một ngày phập phồng hồi hộp. Sợ các CEO không đến. Nhẹ thì lỗ vài trăm triệu phạt hợp đồng. Nặng thì buổi offline trở nên lạc lõng, mất đi bao nhiêu giá trị. CEO tới ít không quan trọng bằng CEO bỏ về giữa chừng.

3 tháng, nỗ lực không ngừng. Hơn 50 con người, quyết đồng lòng làm một điều, tưởng chừng không thể.

9h sáng, bước vào…

…Gần 1000 CEO đã ngồi chật kín khán phòng Riverside Palace. Thậm chí có người phải đứng chờ. Vì hết chỗ.

Đếm từng giờ…

…Cho tới khi, những khuôn mặt vui mừng mãn nguyện của gần cả ngàn chủ doanh nghiệp khó tính, trở nên vỡ oà.

Dù rằng, lần đầu tiên tổ chức một sự kiện với quy mô lớn và quan trọng đến vậy. Dù rằng có chuẩn bị bao nhiêu, cũng không che hết những vụng về sơ suất.

Vậy mà thật tuyệt vời:

1. Rất nhiều kiến thức quản trị hay từ a Hoàng Đình Trọng truyền tải thành công đến các CEO. Đặc biệt, siêu sao CEO Dr Trần Quý Thanh như một quả cầu lửa, liên tục thiêu đốt khán phòng.
 

Với những bài học quản trị sâu sắc, những hài hước rất dung dị dễ thương và những pha bùng cháy xuất thần, cả hội trường khán giả liên tục yêu cầu đòi nghe tiếp, mặc dù đã quá giờ tiệc trưa và mặc kệ những nỗ lực cắt cho kịp giờ của một "MC" mới học việc vài ngày yếu ớt.

Tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ bỗng, trăm nghìn áp lực chảy tan theo những ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vì bất ngờ tìm thấy, mỏ vàng quá lớn.
Để trả mọi thứ về đúng nguyên, chân giá trị.

2. Đứa con của Atomic Vietnam khoẻ mạnh ra đời, may không một chút, hắt xì sổ mũi.
 

7h sáng, những dòng code cuối cùng hoàn thiện. Và baby thần đèn Zeniius hạ sinh.

Tính ra chưa đầy trăm ngày thai nghén, thiếu hẳn 9 tháng so với những nền tảng quy mô suýt soát tương đương.

Để bắt đầu cống hiến – chút phép thuật non trẻ, bắt đầu hành trình kết nối – hàng nghìn CEO Việt tài năng.

Và những phép thuật đầu tiên. Dẫu rất sơ khai, chưa từng bao giờ có.

Một người giới thiệu vốn đã vụng về, lại càng lóng ngóng trước sân khấu gần ngàn người khó tính. Nhưng dù 'thần ngủ' đã trổ hết tài, cũng không cách gì hạ nhiệt của một hội trường đầy những CEO khát khao kết nối. Những mối quan hệ thật – có thể chạm vào. Những cơ hội thật. Và những người bạn thật.

Thần đèn baby đã không phụ lòng ae, đêm ngày tận tuỵ.

Chỉ một cái vẩy tay, một ngàn kết nối CEO (giai thừa,) tức thì xuất hiện.

Một chiếc máy in 3D, một bữa tiệc thượng lưu với nghệ thuật rượu vang miễn phí. Rất nhiều hợp đồng tìm nhà thầu trị giá năm mười tỉ, và rất nhiều những cơ hội xuyên lục địa, đến tận nước Mỹ xa xôi. Những cam kết suất đầu tư thần kỳ và những nhịp đập của một nền kinh tế đầy sức mạnh có thể cảm nhận được. Đánh thức chú khủng long ngủ yên đầy uy lực.

Lần đầu tiên, dù đang ở bất cứ ngóc ngách nào trên trái đất, thần đèn sẽ nói với anh:
Zeniius – 1000! CƠ HỘI TRONG TÚI MỖI CEO.

3. Một lần nữa, như một phép màu: Cộng đồng CEO 1000 xuất hiện

Và e không thể không mừng rạng rỡ. Khi cộng đồng mới không chỉ được định hướng bởi BCS Cộng đồng CEO k35, mà còn được sự nhận lời giúp đỡ và cố vấn hết mình của hàng trăm CEO, đặc biệt là:

– a Hoàng Đình Trọng – chủ tịch PDCA – người đã khai sinh CEO k35 cùng cộng đồng PDCA hàng chục nghìn CEO từng tham dự.
– a Đỗ Phước Tống Tong Do – cây đa cây đề – Chủ tịch hiệp hội cơ khí điện TP HCM.
– A Tuấn Anh Lê – đại diện văn phòng phía nam báo tuổi trẻ thủ đô & điểm kết nội hội doanh nghiệp Nhật Bản.
– A Dai Khoi Vo của tập đoàn Trung Hậu Group & điểm kết nối doanh nghiệp Úc.

Và khi người khổng lồ Dr Thanh của THP – sau một tràng dài phát biểu: 'không thể không đồng ý với lời mời của em Long.' Là khoảnh khắc trái tim muốn rung lên, lạc đi vài nhịp.

Để cộng đồng tiếp tục có một bộ óc chiến lược gia và cố vấn điều hành kinh doanh xuất sắc – cho các CEO.

Một sân chơi mới tràn đầy kiến thức và cơ hội.

Trong vòng 10 năm, nhất định phải cung ứng đủ 1000 CEO bước ra trường quốc tế, hỗ trợ hết mình cho sứ mệnh tuyệt đẹp của a Hoàng Đình Trọng. Tại sao không thể có những Samsung, Honda made in Việt, bước ra thế giới ngẩng cao đầu?

Dư âm còn tới tận những ngày sau.

Đã 30 tiếng đồng hồ, tưởng chừng tắt luôn tiếng, nhưng lửa lòng vẫn cháy. Em xin cảm ơn, tự đáy lòng: tất cả mấy chục anh chị em Seniart của a Do Le Thanh Toan, Fortune, PDCA và toàn thể BCS của Cộng đồng CEO k35. Đặc biệt cảm ơn chị UyenPhuong Tran và Dr Thanh đã không chê e trẻ người non dạ, tận tình hỗ trợ ngày đêm, thậm chí dời cả lịch bay hành trình tận nửa vòng trái đất.

Tất nhiên là không thể bỏ sót tấm thịnh tình của gần 1000 a chị CEO đã dành cả ngày dài nhiệt tình bên nhau, trao cho nhau cơ hội. Không những bỏ qua cho e vì những sai sót lỡ lầm mà vẫn động viên, ủng hộ đến cùng để giúp e xây dựng nên một sân chơi nữa gồm toàn các a chị tài năng và trong sáng, dễ thương cho e tha hồ học hỏi (e đi ngất đây)

Và để e có thể tin tưởng một điều: KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ.

Các a chị có tin không?

Theo fb Long Ja Hoang
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *