Đừng chửi vội, hãy lùi một bước để nhìn rộng hơn

Trần Chí Hiếu

…………………………

Lang thang trên mạng thấy nhiều bài viết về THP, về tui và gia đình tui. Có thể nói chỉ có  0,0001 bài viết đả kích bôi xấu THP và tui thôi (có khi còn ít hơn nữa), còn lại là những bài viết chia sẻ, cảm thông, động viên khích lệ và khen ngợi. Hầu hết là những status ngắn, chỉ một vài đôi câu, không nhiều những bài dài để đăng lên blog. Bài nào đăng được tui đều copy đăng lên đây. Xin các tác giả cho phép tui share vì không quen nhau rất khó liên lạc. Bài viết của các tác giả tui xin giữ nguyên dù có đôi câu không thuận tai lắm với một số người. Rất mong mọi người thông cảm.

Trần Quí Thanh

………………………..

Khi mà cả nước lên đồng về vụ con ruồi, và kéo dài một thời gian dài tôi đã thấy lạ… (vì những trend như vậy thường chỉ vài tuần là TỊT )…

Nhưng khi những bài viết “đánh đập” Dr.Thanh được “bơm” tiền quảng cáo đầy lộ liễu trên Facebook… tôi đã nhận ra rằng đâu đó có sự “thổi lửa” rất bài bản và tốn kém! Lý do từ đâu???

Tôi đã vô tình được cafe trực tiếp nhân vật chính bài viết này… cả chiều há mồm nghe cô ta say sưa nói về gia đình, về cuộc chiến với đối thủ nước ngoài. 
Lúc đó tôi mới biết trong cuộc chiến với các đối thủ nước ngoài ở mọi lĩnh vực : Taxi, F&B (Food and Beverage Service), Social content … thì muốn chiến thắng được “ngoại bang” trên chính sân nhà thì ngoài việc LÀM TỐT , còn phải biết cách tự vệ trước chính Đồng Bào mình …

Tưởng đơn giản nhưng Khó lắm! Khi:

– Ở Việt Nam giàu là một cái tội !
– Ở Việt Nam tự hào dân tộc đứng sau lợi ích cá nhân…
– Ở Việt Nam anh hùng bàn phím nhiều hơn quân đội triều tiên…

Đừng chửi vội, hãy lùi một bước để nhìn rộng hơn…

Hãy nhìn lại những bộ máy quá trì trệ và bảo thủ dựa dẫm vào cơ chế và quan hệ đang chết vỡ mồm như thị trường TAXI đang đối đầu với Uber, Grab… 
Đó là lý do tôi thấy những ai ĐÃ chiến thắng đối thủ như Tân Hiệp Phát trước các tập đoàn hàng đầu thế giới như Coca, Pepsi… thì là cả một KỲ TÍCH !

Mà nếu dư âm con Ruồi vẫn còn trong bạn, tiếp tục chửi cũng được – nhưng giữa 2 hơi chửi, bạn hãy hít sâu một chút và nếu được có thể tìm đọc cuốn Truyện Nhà Dr. Thanh . Cuốn sách này viết ra không phải để biện minh chuyện con ruồi đâu, chỉ là một câu chuyện gia đình rất bình dị mà con gái của Dr.Thanh Trần Uyên Phương viết về một người đã chiến thắng các Gã khổng lồ bằng 1 nghị lực thực sự phi thường . 

Tôi tin bạn sẽ thu được nhiều hơn số tiền mua sách – còn sau đó ghét con ruồi tiếp là chuyện của bạn!

Còn chuyện con ruồi – hôm nào tôi sẽ viết chi tiết hơn cho các bạn. Chỉ cần tóm tắt đại thể là đội cố vấn truyền thông cho lãnh đạo THP, đội marketing và PR của THP làm như lìn vụ đó – nó làm THP bị chao đảo không đáng có, và là cơ hội lớn để đối thủ đổ thêm hàng tấn xăng vào đốm lửa… 

Hỡi cô Phương trẻ đẹp và tài năng: cô đuổi mẹ bọn tư vấn truyền thông đó cho tôi, tôi biết là chỉ đạo của lãnh đạo cho dù có cứng rắn “quyết không thương lượng bọn tống tiền” … nhưng mà chỉ đạo CỨNG RẮN phải đi với cách làm MỀM DẺO…

Hehee.

(Ghi chú: bài này mà lấy 1 đồng công PR thì cả lò đẻ con ra ko có lỗ đít… chỉ là quan điểm đa chiều, và tôi tin rằng cư dân mạng Việt Nam chưa quen nhìn nhận kiểu này: họ phẫn uất điều gì đó thì sẽ phẫn uất cả kẻ phân tích đúng sai với họ)

Theo Fb Trần Chí Hiếu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *