Té ra, chồng mình còn đỡ hơn

Lang thang trên mạng thấy chuyện này cũng vui vui. Mấy cô bạn trẻ hay chán chồng, chê chồng nên đọc chuyện này nha.

Trần Quí Thanh

 


Nguồn: Internet

Một phụ nữ đến gặp già làng nói:

-Hai năm trước già đã tác hợp cho chúng con nên vợ nên chồng. Giờ hãy cho chúng con li dị. Con không muốn sống với anh ta nữa.
-Sao con lại muốn li dị? – già làng hỏi.

Người phụ nữ giải thích:

-Các ông chồng khác đều về nhà đúng giờ, chồng con thì cứ mải la cà ở đâu đâu. Vì thế nên ở nhà con lúc nào cũng cãi cọ.

Nghe thế già làng ngạc nhiên:

-Lý do chỉ vậy thôi sao?
-Vâng, con không muốn sống với cái người tệ hại như thế. – người phụ nữ nói.
-Được, ta sẽ cho các con ly dị, nhưng với một điều kiện. Bây giờ con hãy trở về nhà và nướng cho ta một cái bánh mì to thật ngon.
Nhưng khi nướng bánh thì không được dùng một thứ gì trong nhà hết. Muối, nước, trứng, bột đều phải đi xin nhà hàng xóm. Và khi sang xin họ thì nhất thiết phải nói cho họ biết lý do vì sao, – già làng bảo.

Người phụ nữ quay về nhà và làm theo lời già làng.
Chị ta sang nhà hàng xóm thứ nhất:

-Chị cho tôi xin cốc nước.
-Nhà chị hết nước rồi à? Giếng trong vườn nhà chị cạn à?
-Nước thì còn, nhưng tôi đã đến gặp già làng than phiền về chồng mình và xin li dị, – người phụ nữ kể lể. Và khi chị ta vừa kể xong, chị hàng xóm đã thở dài:
-Ôi, giá mà chị biết, chồng tôi còn đến thế nào! Và người này cũng lập tức kêu ca về đức ông chồng của mình.

Người phụ nữ lại sang nhà hàng xóm thứ hai xin muối.

-Muối chị hết rồi hay sao mà chỉ xin có một thìa?
-Muối thì vẫn còn, nhưng tôi đã kêu ca với già làng xin li dị chồng, – người phụ nữ bắt đầu kể lể và chưa kịp kể xong thì chị hàng xóm đã thốt lên:
-Ôi, giá mà chị biết chồng tôi còn đến thế nào! – và chị ta cũng lập tức kêu ca về chồng mình.

Cứ thế, người phụ nữ đến nhà nào xin thực phẩm để làm bánh thì đều nghe thấy những lời phàn nàn về các ông chồng.
Cuối cùng chị cũng nướng xong chiếc bánh mì to thơm ngon và mang đến cho già làng:

-Con cám ơn già, xin hãy nhận lấy công sức lao động của con và thưởng thức chiếc bánh cùng với gia đình mình. Chỉ xin già đừng chia rẽ con với chồng con nữa.
-Sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra à? – già làng quan tâm.
-Chồng con té ra còn đỡ hơn mọi ông chồng khác! – người phụ nữ đáp.

(Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga)

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *