Thuyền trưởng

Hà Nhi


…………

Hơn 40 năm giao du với rất nhiều bạn bè, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, tui đã được tặng nhiều bài thơ, bài hát, ảnh và tranh. Đây là một trong những bài thơ tui thích nhất, chỉ cái tựa là không thích lắm. Tui thích tựa Chúa đã chọn hơn, vì nó đúng số kiếp của tui hơn.

Trần Quí Thanh
……………….
                                                               
Tặng Dr. Thanh
 
Bóng người chiến binh quả cảm trên con thuyền lênh đênh biển lớn
Giông tố dập vùi mắt vẫn nhìn xa
Trong ánh chớp chói lòa, buồm rách nát tả tơi
Vẫn thả hồn viễn sứ
Cưỡi sóng trùng dương ôm chí lớn mở đường.
Quay đầu lại
Có thể phía sau lưng những bình minh mặt trời vẫn mọc
Cõi đời vui mang kiếp sống yên bình
Nhưng đã trót mang trong mình dòng máu chiến binh
Không thể khác
Không đầu hàng thất bại.
Khoảnh khắc một con người trở nên vĩ đại
Dám đứng lên mơ ánh sáng trời xa
Dấn thân
Dẫu biết những hiểm nguy có thể xô gục ngã
Bởi
Hôm nay và hôm qua
Đi giữa thời gian
Chúa đã chọn ta là người thắp lửa..
 
HÀ NHI
Tháng 9/2016
 
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *