Tui khoái võ sư Đoàn Bảo Châu

 
Đấu võ tất phải có kẻ hơn người thua, không ai lấy thành bại mà luận anh hùng, anh hùng hay không là ở chỗ tư cách con nhà võ.

Võ sư Đoàn Bảo Châu đã gửi thư thách đấu với cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores và quyết phải đấu. Trước đó, võ sư Flores đã có lời can gián Đoàn Bảo Châu không nên đấu vì Đoàn Bảo Châu có thể lực thua kém, nhưng võ sư Đoàn Bảo Châu vẫn không lùi bước.

Trận đấu diễn ra trong vài phút ngắn ngũi, rõ ràng Đoàn Bảo Châu không có cửa thắng, bởi vì anh nhẹ hơn đối thủ gần 30 cân và thấp hơn 20cm. Trong thi đấu võ, cân lạng vô cùng quan trọng, ngang tài nhau nhưng nhẹ và thấp hơn coi như thất thế. Cho nên trong thi đấu các giải võ thuật, bao giờ cũng quy định về hạng cân.

Võ sư Đoàn Bảo Châu bại trận nhưng có khí phách của con nhà võ. Sau trận đấu, mời thầy trò đối thủ đi ăn uống giao lưu, không những không thù hằn mà trở thành bạn bè. Đoàn Bảo Châu công nhận đối thủ mạnh hơn mình và chịu thua với thái độ tâm phục khẩu phục.

Tui khoái võ sư Đoàn Bảo Châu là vậy, khác với những người tự khoe khoang sở học của mình trên mạng, nhưng khi được đề nghị thi đấu để chứng minh thục tài thực học thì im re.

Trần Quí Thanh
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *