Bí quyết may mắn trong cuộc sống

Phương Nam/theo Medium


Nguồn Internet

 
May mắn còn có bí quyết nghe cũng tức cười nhưng mà có thật. Tui cũng thấy may mắn ít đến với những người sống khép kín. Hay nói khác đi may mắn thường đến với những người sống quảng giao. Cũng chẳng có gì lạ cả. Người ta thường tìm kiếm cơ hội trong các cuộc trà dư tửu hậu. Giống quả táo rơi của Niu Tơn, nếu mình luôn suy nghĩ tích cực về một việc gì đó thì cơ hội sẽ đến với mình từ miệng những người bạn của mình. Vì thế nếu muốn có may mắn ở đời thì nên từ bỏ việc sồng khép kín. Đó là lời khuyên chân thành.

Trần Quí Thanh
 
—–

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có người luôn gặp nhiều may mắn, từ công việc cho đến các mối quan hệ, thậm chí cả trong những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Trong khi đó, một số người lại kém may mắn trong mọi chuyện.
 
Vậy, có gì khác nhau giữa những người may mắn với những người khác? Phải chăng người may mắn làm việc tốt hơn hay họ thật sự gặp vận may nhiều hơn người khác?

Điểm khác biệt thú vị

Điều đầu tiên là người may mắn có tính hướng ngoại, dễ dàng bắt chuyện vì họ thường hay cười, có tiếp xúc ánh mắt mạnh mẽ hơn những người khác. Chính các yếu tố này làm tăng nhiều cơ hội may mắn, đồng thời mở ra cho họ nhiều cơ hội.

Xu hướng thoải mái, thư giãn hơn trong cuộc sống cũng là một ưu điểm của người may mắn, trong khi đó người kém may mắn có thần kinh dễ bị kích động hơn. Tuy lo lắng làm tăng sự tập trung khi thực hiện một nhiệm vụ nhưng có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội.

Liên tưởng điều này với sự may mắn, chúng ta có thể thấy được cách mà con người hủy hoại những mục đích của họ ra sao, bởi vì họ quá lo lắng cho việc đạt được một mục tiêu, mà bỏ lỡ những cơ hội khác. Người kém may mắn thường tìm kiếm một vị trí công việc đặc thù nhưng lại bỏ qua những hướng đi sự nghiệp có tiềm năng, chỉ có thể nói chuyện với một vài người quen biết ở đâu đó, thay vì muốn gặp gỡ những người mới.

Khác biệt thứ ba giữa những người may mắn và kém may mắn là mở lòng trước những trải nghiệm. Nếu tinh ý một chút, chúng ta có thể nhận thấy người may mắn có nhiều khả năng để thử thách những điều mới mẻ và thích đến những chỗ mới. Họ thích đi du lịch, nói chuyện với người khác và tạo nhiều cơ hội mới, như bắt đầu một doanh nghiệp, chẳng hạn.

Việc thử nghiệm những khác biệt giúp chúng ta tìm thấy nhiều cơ hội phù hợp với cá tính và năng lực của bản thân. Điển hình nhất là câu chuyện của nhà vật lý Stephen Hawking, ông cho biết: “Tôi may mắn được làm việc trong ngành vật lý lý thuyết, vì đó là một trong những lĩnh vực phù hợp với điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh của tôi”.
 
Mặt khác, người kém may mắn thường có cuộc sống thoải mái hơn, ngay cả khi cảm thấy không hài lòng, họ vẫn thích ở nơi mình đang ở hơn là mạo hiểm và thử làm điều gì khác biệt. Cần hiểu rằng, may mắn không chỉ đơn giản là cơ hội, nói đúng hơn là việc thực hiện các quyết định để tăng khả năng xảy ra và biết tận dụng những cơ hội đó.

…và những thay đổi nhỏ

Hãy mở rộng khung cửa của tâm hồn. Nếu chỉ vì không thể đạt được một điều gì đó, không có nghĩa là mọi thứ đều đóng lại trước mắt bạn. Khi mở lòng với những điều mới, nơi chốn mới, sẽ là cơ hội để có được may mắn.

Người may mắn thường nhìn vào những khía cạnh tươi sáng của sự việc, chẳng hạn khi xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, họ có thể nói: “May sao, không có ai bị thương”, còn người kém may mắn chỉ biết than vãn về những bất tiện để xảy ra tai nạn. Quan điểm tích cực cũng tốt khi thử nghiệm những điều mới mẻ, giúp bạn nóng lòng muốn thực hiện chúng và chờ đợi những điều tốt đẹp đến với mình.

Bất cứ lúc nào làm điều gì khỏi vùng an toàn, chúng ta có tâm lý sợ hãi, do dự. Nhưng người may mắn hiểu rằng cảm giác lạ lẫm về bất cứ thứ gì mới mẻ là bình thường, đó chỉ đơn giản là một phần trong quá trình của việc đạt đến sự thành công.
 
Doanh Nhân Sài Gòn dẫn theo Medium
Link bài: Bí quyết may mắn trong cuộc sống

 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

4 Comments

  • · Edit

    Rất hay, đáng tham khảo những ai đã từng trãi và hưởng được những may mắn sẽ có cảm nhận được ngay.

    Reply
  • · Edit

    Em tuổi con gà (sn 1957), năm nay theo tuổi ta là 61 (tuổi tây là 60) người ta nói năm nay sao kế đô là ám muội xấu lắm mà cũng đang không gặp may.
    Em hy vọng đại ca D,r Thanh, THP giúp em gặp vận may mà vẫn chưa thành.
    Bây giờ em kính nhờ anh cho em vận may nhé. Em sẽ cố gắng phát huy vận may để làm tốt công việc của mình. Kính chào anh và đặt nhiều hy vọng.
    Kính thư:
    quochunghmi@gmail.com

    Reply
    • · Edit

      Chào anh Quốc Hùng. Nếu cho được vận may cho ai đó thì tui cho tất. Nhưng mà tui cũng đang ngóng vận may đây. Nói chơi vậy, vận may ở nơi quyết tâm và nổ lực của mình là chính. Nếu trời thương thì trời cũng chỉ cho cú hích ban đầu thôi, còn lại là phụ thuộc vào mình cả. Chúc Quốc Hùng may mắn dài dài nghe.

      Reply
  • · Edit

    Cảm ơn anh. May mắn dài dài thì ai cũng muốn nhưng điều ước muốn trước mắt, ngay bây giờ là co được ngày ba bữa cơm từ đồng lương do sức lao động của mình tạo nên. Vậy mà khon noi đang thất nghiệp o cái tuổi 60. Thật nghịch lý phải không anh. Nhưng đó là sự thật.
    Một vết sẹo tích tụ nhiều năm trong đầu ma dùng tất cả tài sản có được cùng với lái taxi kiếm thêm vậy mà điều trị dứt điểm biến Chuyện ko thể thành điều có thể. Thế mà giờ đoi, túng thiếu thì đi xin việc ko được. Em chẳng hiểu nữa.
    Khong buông xuôi, rất quyết liệt, rất có lửa mà vẫn chưa có may mắn.
    Ngửa mặt kêu trời thì cũng chỉ có đến vậy thôi anh ơi.
    Có đúng là " bon ba không qua thời vận" không?
    Gặp lại anh em vẫn hy vọng là mình vẫn gặp may. Đọc chuyện nhà D.r Thanh lại càng cảm thấy mình vẫn gặp được van may.
    Cảm ơn anh.

    Reply

Leave a Reply to quochunghmi@gmail.com Cancel reply

Required fields are marked *