9 ‘đặc sản’ đi đâu người ta cũng nhắc về Sài Gòn

Quỳnh Thư/ Báo Zing.vn
Sài Gòn là vậy đó. Dù có kẹt xe, mưa cái là ngập quá chừng, đến cái đất này rồi nhất định sẽ thương, về sẽ nhớ.
Ở Sài Gòn, ra đường giờ nào cũng có thể kẹt xe. Kẹt xuyên thời gian, xuyên không gian, nắng cũng kẹt mà mưa thì bao kẹt.
Đang nắng gay gắt bỗng dưng trời đổ cơn mưa là chuyện thường, nên người Sài Gòn đi đâu cũng thủ sẵn áo mưa để đương đầu với sự ẩm ương của thời tiết .
Sài Gòn lắm hang cùng ngõ hẻm, cứ đi đi vì kiểu gì cũng lạc thôi. Ở Sài Gòn, đi đâu cũng nhớ giắt túi chiếc điện thoại có Google Maps nếu không muốn “lạc trôi giữa đời”.
Đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế, vì cứ mưa là từ đường bộ chuyển qua đường thủy ngay. Riết rồi cũng quen, nên mưa to đến đâu người Sài Gòn cũng bình thản lắm.
World Cup đang vào độ căng thẳng nên ra đường đồ đạc, xe cộ càng phải bảo vệ cho cẩn thận. Điện thoại, bóp tiền, trang sức… có thể tạm biệt bạn bất cứ lúc nào.
Bất cứ vào lúc nào bạn cũng có thể kiếm được đồ ăn khi tới Sài Gòn. Dù cho trời nắng hay mưa, sáng sớm hay khuya lắc khuya lơ, Sài Gòn vẫn sẵn sàng phục vụ.
Người Sài Gòn nói cấm có sai, ở đây chỉ có 2 mùa: nóng và rất nóng. Đây cũng chính là khoảnh khắc khiến bạn nhận ra: Máy lạnh là phát minh vĩ đại của loài người.
Chưa kịp đi đã vội dừng – câu này chuẩn nhất khi một ngày đẹp trời quẹo trúng đường có nhiều cột đèn giao thông và xui xẻo kẹt xe. Xin chia buồn.
Sẽ rất dễ để gặp những tấm biển cắt tóc miễn phí cho người nghèo, bánh mỳ hay nước uống miễn phí… ở Sài Gòn. Cái đất này là vậy đó, vội vã và sôi động nhưng cũng dễ thương bởi những điều bình dị, trong lành.
 
Nguồn: Theo Báo Zing.vn
Link bài: 9 ‘đặc sản’…
(https://news.zing.vn/9-dac-san-di-dau-nguoi-ta-cung-nhac-ve-sai-gon-post857722.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *