Ảnh đặc sắc về đêm Sài Gòn năm 1938 qua ống kính Tây

T.B  tổng hợp/ Báo Kiến Thức
Eli Lotar (1905 – 1969) là một nhiếp ảnh gia, nhà quay phim nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp. Vào năm 1938, ông đã có dịp ghé thăm Sài Gòn và ghi lại những hình ảnh đặc sắc về cuộc sống buổi đêm ở thành phố này.
Khách sạn Majestic rực sáng ánh đèn trong một buổi tối ở Sài Gòn năm 1938. Đây là một trong những khách sạn sang trọng nhất Sài Gòn thời thuộc địa. Ảnh: Eli Lotar.
Nằm kế bên khách sạn Majestic, rạp phim Majestic cũng rực rỡ trong đêm.
Góc phố Catinat (Đồng Khởi) với những bảng hiệu tiếng Pháp sáng rực.
Quán bar mang tên Pointe des Blagueurs (Mũi đất của những người thích đùa) ở chân cột cờ Thủ Ngữ.
Cảnh đời thường buổi đêm Sài Gòn ở góc Catinat – Bonard (Đồng Khởi – Lê Lợi).
Bên ngoài rạp Eden trên đại lộ Catinat (Đồng Khởi).
Trong sảnh chính của rạp Eden. Rạp đang chiếu phim le joueur d’échecs (Người chơi cờ).
Tại một quầy báo buổi tối.
Tại khu chợ Cũ, góc Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu ngày nay.
Người dân xem bản đồ khu vực trung tâm Sài Gòn đặt trên đại lộ Bonard (Lê Lợi).
Một dòng kênh ở Sài Gòn lung linh ánh đèn từ các con thuyền.
NGUỒN:  Theo Báo Kiến Thức
Link bài: Ảnh…
https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-dac-sac-ve-dem-sai-gon-nam-1938-qua-ong-kinh-tay-1468291.html
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *