Chuyện bác Dr Thanh

Minh Minh

Tác giả và Dr Thanh

—–

Lần đầu tiên tôi được gặp ông, trong suy nghĩ trước đây tôi cứ nghĩ ông phải chỉn chu lắm sang trọng lắm… vì cho rằng ông là một doanh nhân nổi tiếng, được sinh ra trong một gia tộc doanh nhân. Nhưng khi gặp ông ngoài đời thì hoàn toàn khác. Ông rất gần gũi và thân thiện.

Tôi cùng các nhà thầu khác cùng ngồi trong văn phòng của tập đoàn THP Group để đợi bỏ thầu cho bốn nhà máy của THP Group tại Bình Dương, Chu Lai, Hà Nam, Hậu Giang. Ông bước vào với bộ đồ giản dị như bác xe ôm, chân đi đôi giày lười mà ông còn không thèm bỏ gót vào. Bước vào, ông bắt tay từng người chào hỏi rất vui vẻ. Trong buổi đấu thầu, ông ngồi phì phèo điếu thuốc như bác thợ hồ vừa trộn xong mẻ hồ ngồi giải lao, thi thoảng ông đưa tay vuốt lên mái tóc rối bù nhìn rất chất.

Kết thúc buổi đấu giá, ông chúc mừng những người trúng thầu và tặng mỗi người một lốc trà sữa “ngon khó cưỡng”.

Tôi là đơn vị may mắn được trúng hai gói thầu cho năm 2019.

Cảm ơn Ông Dr. Thanh, cảm ơn tập đoàn Tân Hiệp Phát Group đã trao cho công ty tôi cơ hội được hợp tác, chúng tôi luôn cam kết làm tốt nhất với hy vọng được đồng hành cùng THP Group để cùng nhau phát triển.

Theo Facebook Minh Minh

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *