Chuyện cọng rác không hề nhỏ như rác

 


Cô gái cõng thùng đi xin rác tại phố đi bộ ở Hà Nội. Ảnh Mục Đồng

 
Thưa bác,
Cháu là nhân viên của THP ở Hà Nam, nói vậy là bác biết cháu làm ở đâu rồi. Bất cứ ai là người của THP đều biết nguyên tắc 5S: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sẵn sàng và Săn sóc. Cá nhân cháu đã đưa nguyên tắc 5S về nhà để giáo dục con cái, thậm chí còn mong muốn đem 5S ra cộng đồng nữa bác ạ. Thế nhưng khi báo mạng đưa hình ảnh một cô gái trẻ mang thùng rác thiệt bự sau lưng đi trên phố, trên thùng rác ghi: “Thêm một người nhặt rác, bớt một người xả rác”, cháu thì rất cảm phục cô gái trong khi bạn bè cháu nhiều người bảo đó là hâm, là làm trò câu view. Cháu tức chết đi được. Cháu phải nói sao đây với bạn bè cháu, thưa bác? Cháu xin lỗi vì làm mất thời giờ của bác vì chuyện nhỏ thế này.

Cho cháu giấu tên nha bác, cứ gọi cháu là 5S.

5S (Hà Nam): thuongnhau17@gmail.com

 

—–

5S quí mến,
Chỉ mấy dòng thư thôi bác đã biết cháu là cô gái (hay trai?) đáng mến, sống và làm việc hết mình vì cộng đồng. Mong sao THP có thật nhiều người như cháu.

Bác cũng có tâm trạng như cháu khi thấy “cô gái bí ẩn” mang thùng rác đi trên đường phố. Hình ảnh này đã đánh động bác, bởi vì quá ấn tượng, một lời kêu gọi không ồn ào theo phong trào, nhưng sự nhắc nhớ rất sâu sắc. Ai gọi đó là hâm thật thiếu suy nghĩ, còn bảo đó là câu view thì thật buồn cười, câu view sao ẩn danh, phải không cháu?

Đã từng có nhiều người “đơn thân độc mã” đi dọn rác, như trường hợp anh giáo viên người Mỹ tên James Joseph Kendall đang dạy ở trường tiêu học Tây Hồ, đã tự mình đi làm sạch một con mương thối ở Hà Nội. Là người Việt Nam, thấy một người nước ngoài đi dọn rác trên đất nước mình nghĩ cũng đau. Thế nhưng báo chí đưa tin đôi ba bữa rồi cũng rơi vào im lặng, rác vẫn cứ đầy đường.

Bác nhớ câu chuyện một người Nhật nói với người bạn Việt Nam rằng người Việt Nam không yêu nước. Bị phản ứng, anh người Nhật nói thẳng, xả rác như vậy thì làm sao yêu nước được. Nghĩ cũng đúng, yêu nước đâu cần chi to tát, đâu cần đến khi có giặc ngoại xâm để thể hiện “lòng yêu nước nồng nàn”, mà từ hành vi nhỏ nhất, đó là không xả rác.

Một đất nước đi đâu cũng thấy rác thì không thể nói đến văn minh, tiến bộ. Chỉ cần nhìn sang nước Lào thôi, đủ thấy mình thua xa người ta. Đường phố, quán ăn của họ sạch sẽ, tươm tất, không có rác, họ bỏ xa chúng ta về trình độ văn minh.

Người có thói quen sinh hoạt không văn minh, đến khi đi làm ở các nhà máy, đòi hỏi kỷ luật và tác phong công nghiệp sẽ không theo kịp. Họ vẫn cứ ăn ở bê bối, xả rác tùy tiện, đi trễ, không giữ gìn vệ sinh chung. Những thói quen xấu đó ảnh hưởng đến môi trường làm việc và không gian sống của cộng đồng.

Cháu biết rồi đấy, THP phải mất rất nhiều thì giờ cho công nhân sống quen với nguyên tắc 5S, vì đó là nếp sống văn minh, vệ sinh và tôn trọng kỷ luật. Từ ý thức không xả rác sẽ rèn luyện cho con người những đức tính khác, đó là yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường, chấp hành quy định chung, kỷ luật với bản thân mình.

Cháu hãy nói với bạn bè cháu, những người chê bai “cô gái bí ẩn” kia, rằng các bạn tự kiểm điểm sẽ thấy, người dân nước mình xả rác nhiều quá cho nên những giá trị vừa nêu trên không được xây dựng vững chắc trong cộng đồng xã hội. Sống chung với rác riết rồi quen, từ đó thấy ai hô hào nhặt rác, dọn rác liền coi đó là hâm, là câu view.

Cho nên cháu đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Càng nghĩ bác càng thấy chuyện cọng rác không hề nhỏ như rác. Đôi lời tâm sự với cháu vậy.
Chúc cháu vui khoẻ, yêu đời.

Trần Quí Thanh

Link: Cô gái bí ẩn cõng thùng rác dạo quanh phố đi bộ Hà Nội
 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *