Cuộc thi nhan sắc tại vùng đất của những mỹ nhân

Quốc Việt/ Báo Dân Trí

Cuộc đua về sắc đẹp được coi là ngày rất trọng đại của người dân tại vùng đất này, nơi vẻ đẹp luôn được đề cao.

Theo chân du khách nước ngoài khám phá khu chợ truyền thống ở Danba

Thị trấn Danba nằm vắt vẻo giữa những vách đá và dòng sông nước chảy róc rách dọc theo khu vực biên giới ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Từ lâu, nơi này được mệnh danh là “vùng đất của những mỹ nhân” bởi phụ nữ ở đây đẹp nổi tiếng và có tính cách mạnh mẽ.

Vẻ thanh bình ở “vùng đất của những mỹ nhân”

Theo truyền thuyết xưa kể lại, khi con người và muông thú còn giao tiếp được với nhau, một con chim phượng hoàng bay tới núi Murdo linh thiêng và hóa thân thành hàng nghìn phụ nữ xinh đẹp.

Kể từ đó, dòng dõi của họ vẫn còn được truyền cho tới đời sau. Những thiếu nữ người Danba vẫn tin rằng, họ chính là hậu duệ của loài chim thần trong truyền thuyết.

Từ ngày hội sắc đẹp trọng đại nhất trong năm…

Để gìn giữ câu chuyện truyền thuyết, người Danba hàng năm vẫn tổ chức ngày hội sắc đẹp. Đây cũng chính là ngày trọng đại nhất trong năm của người dân thị trấn.

Ngày hội chính thu hút hàng nghìn người dân địa phương náo nức tới xem. Đó cũng là dịp những người bán hàng rong tranh thủ kiếm thêm, bày bán từ bóng bay cho tới chuỗi hạt vòng và đồ ăn vặt.

“Đây là ngày trọng đại nhất tại đây. Mỗi làng sẽ đề cử một ứng viên. Người chiến thắng sẽ nhận bông hoa Vàng. Tiếp đó, hai giải nhì là bông hoa Bạc. Thí sinh đứng hạng 3 sẽ nhận bông hoa Lựu. Đáng tiếc là chúng tôi chẳng được xem chút nào vì phải đứng canh gác và quay lưng về phía những người đẹp”, một sỹ quan cảnh sát bày tỏ sự tiếc nuối.

Những cô gái tới tham dự cuộc thi

Khán giả tới xem cũng “lên đồ” lộng lẫy chẳng kém gì thí sinh. Các chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi sẽ khoác áo nhung đen bên ngoài những chiếc váy sặc sỡ tự thêu. Họ điểm thêm nhiều món đồ trang sức cùng mái tóc dày cài trâm bạc và tua rua nhiều màu.

Không chỉ khoe sắc, các thí sinh phải thể hiện một tài năng nhất định, bao gồm hát, vũ đạo, diễn thuyết, thậm chí là ảo thuật. Đôi khi khán giả ồ lên thích thú khi thấy một thí sinh bị vấp hay quên lời thoại.

Trong khi đó, ban giám khảo cho rằng dàn thí sinh có chất lượng tốt đồng đều khiến họ gặp nhiều khó khăn khi “cầm cân nảy mực”.

Và khi danh sách những mỹ nhân đẹp nhất lọt vào chung kết được công bố, gia đình có thí sinh bị loại sẽ rời đi ngay tức khắc.

Khán giả tới xem cũng “ăn diện” không kém gì thí sinh

“Mỗi thí sinh tham dự đều có người thân và làng xóm tới cổ vũ. Nếu bạn bị loại, những người đi cùng sẽ thấy mất mặt”, cô Lhamo, một trong những thí sinh lọt vào chung kết năm nay, cho biết.

Hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Thành Đô, Lhamo tiết lộ, để chuẩn bị tốt cho cuộc thi nhan sắc này, cô đã luyện tập chăm chỉ suốt nửa năm nay, trong đó khó khăn nhất là tìm hiểu về văn hóa lịch sử người Danba.

Một thí sinh trong màn thi tài năng năm nay

“Ban giám khảo có thể hỏi về bất cứ vấn đề nào. Tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách hỏi thêm ý kiến của bà mình”, Lhamo nói.

Trong khi đó, Dorje Xiamu, người từng đạt giải bông hoa Bạc nhiều năm trước cho biết, ngày xưa khi tham dự cuộc thi, cô không phải trình diễn tài năng. Thời điểm đó các thí sinh được đánh giá dựa trên chiều cao, nhan sắc và vóc dáng.

Dù giành giải “Á khôi” nhưng do xuất phát từ gia đình nghèo khó lại không được học hành, nên cuộc sống của Xiamu không khác trước là mấy. Vào thời điểm đó, cô nhận được 500 Nhân dân tệ cho vị trí thứ 2 của mình.

Tới những mỹ nam, mỹ nữ “đa tình”

Theo lời giới thiệu của người địa phương, những người đàn ông ở làng Daofu ở Kham – một trong ba vùng chính của Tây Tạng nổi tiếng điển trai. Còn nhan sắc của phụ nữ ở Danba không cần bàn cãi.

Nhan sắc của thiếu nữ Danba vốn “không cần bàn cãi”

Từ lâu người dân thuộc khu tự trị Tây Tạng ở phía tây Tứ Xuyên vẫn truyền miệng câu nói “U-Tsang có tôn giáo tốt nhất, Amdo là nơi sở hữu những con ngựa tốt nhất, còn vùng Kham là nơi nhiều mỹ nam”.

Dawa, một tài xế làng Daofu ở vùng Kham cho biết đây là nơi “có nhiều mối tình vụng trộm” bởi hầu hết những hôn nhân đều do sắp đặt từ gia đình nên nhiều cặp gia đình không mấy hạnh phúc.

Bản thân tài xế Dawa cũng có tới 3 người tình, trong đó, một mỹ nhân từng đạt giải bông hoa Bạc trong cuộc thi nhan sắc kể trên. Dawa cho rằng, đây là người anh yêu nhất, thậm chí còn giặt đồ giúp cô khi vợ đi vắng.

“Chúng tôi đều đã có con và không muốn ly hôn. Vợ tôi cũng từng là hoa khôi đạt giải nhì trong cuộc thi nhan sắc ở Danba. Cô ấy vì lấy tôi mà từ chối mọi lời cầu hôn khác”, tài xế Dawa cho hay.

Người tài xế điển trai này thừa nhận, cuộc sống ở “vùng đất mỹ nhân” không mấy dễ dàng, đặc biệt khi anh mắc kẹt giữa hai “bông hoa đẹp”, một bên là vợ, phía kia là người tình, khác xa với truyền thuyết về “người đàn ông vùng Kham luôn chinh phục tất cả”.

 

NGUỒN:  Theo Báo Dân Trí

Link bài: Cuộc thi…

https://dantri.com.vn/du-lich/cuoc-thi-nhan-sac-tai-vung-dat-cua-nhung-my-nhan-20201103100435991.htm

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *