Cười và cười và cười (P.3)

Tất Nhiên sưu tầm/ Báo VnExpress

Vợ nổi điên trước lời cầu nguyện của chồng

Nửa đêm, bà hàng xóm hùng hổ đuổi chồng ra khỏi nhà, sáng sớm Judy liền chạy sang hỏi thăm:

– Lúc tối có chuyện gì thế Rosie?

Rosie tức tối nói:

– Lão già chết tiệt ấy cầu nguyện xằng bậy.

– Chồng chị cầu nguyện gì? – Judy tò mò.

Rosie kể:

– Hồi tối này, tớ thức dậy lúc nửa đêm thì thấy chồng ngồi cạnh cửa sổ, chấp tay lên trời khấn ‘Lạy trời! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy buồn, con tình nguyện buồn thay. Nếu cô ấy chịu đau đớn, con nguyện thay cô ấy chịu đau đớn…’.

– Thật ngọt ngào làm sao! – Judy tỏ vẻ hâm mộ – Chồng chị tốt như thế, chị còn phàn nàn cái gì nữa?

Rosie hậm hực:

– Nếu chỉ như thế thì tôi tức làm gì! Khi tôi định tiến đến cảm ơn thì nghe ông ấy lẩm bẩm khấn tiếp ‘Nếu vợ con phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay’.

– !?!

Chết có sướng không?

Một ông lão bệnh rất nặng, ông than thở với người bạn già của mình:

– Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không?

Người bạn đáp:

– Dĩ nhiên là sướng rồi.

– Sao ông biết? – ông lão kinh ngạc.

Người bạn mỉm cười, nói:

– Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết đều trốn về cả chứ. Đằng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng rồi.

 

Quan ăn trộm bò

Một người vừa mới tậu được con bò, tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay lối ra vào mà nằm ngủ.

Ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan:

– Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra.

– Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua chõng!

– Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con chui qua lối nào ạ? Sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà!

– Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ…

Chàng trai nghe thế liền lộ vẻ kinh khiếp, lắp bắp hỏi:

– Trời ơi, quan cũng có mặt ở đó sao? Chẳng lẽ…

– !!!

Chống trộm cắp nhờ bia rượu

Ông tổ trưởng dân phố nọ thắc mắc với đồng nghiệp:

Chỗ tôi trộm cắp liên miên. Vậy mà chỗ ông chẳng bị mất trộm bao giờ.

Thì nhờ rượu bia cả!

Là sao?

Khu phố tôi nhậu nhẹt dữ lắm. Mấy bà vợ thì thức suốt đêm canh chồng về, còn mấy lão chồng khuya lắc khuya lơ mới rời bàn nhậu. Trộm nào dám hó hé!

 

Gia chủ mừng vì trộm viếng thăm

Thấy nhà hàng xóm lục đục cả đêm, sáng ra Tý hỏi:

– Tối qua bên anh có chuyện gì thế anh Tèo?

Tèo đáp:

– À, hồi nửa đêm có tên trộm ghé thăm nhà tôi ấy mà.

– Ôi trời! – Tý hoảng hốt – Thế là anh mất cả buổi tối để bắt trộm à, sao không kêu lên để bà con đến giúp anh.

Tèo lắc đầu rồi chán nản đáp:

– Chẳng là tên trộm lục khắp nhà tôi để kiếm tiền, thấy nó tìm lâu quá nên tôi quyết định dậy tìm phụ nó. Suốt cả đêm hai đứa không kiếm được đồng nào. Tên trộm thấy vậy còn cho tôi 10 nghìn đồng để tôi chống đói qua ngày hôm nay đấy.

– !!!

 

Theo Báo VnExpress

(https://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/tieu-pham/gia-chu-mung-vi-trom-vieng-tham-3772712.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *