Đã khởi nghiệp là không “đẽo cày giữa đường”

Trần Quí Thanh

 

—–

 Kính gửi bác Dr Thanh

Thưa bác cháu thật ngại vì hỏi bác nhiều quá. Không biết có làm phiền bác chi không. Nhưng thiệt tình cháu rất muốn được nghe ý kiến của bác. 

Số là thế này ạ: Bạn bè cháu bàn tán rất ghê ý kiến của ba tỷ phú được truyền tụng trên fb. Cháu xin gửi nguyên đây ạ.

Dạ xin bác cho ý kiến về ba ý kiến trên, được không ạ?

Kính chúc bác vạn an.

Nguyễn Ngô Hồng Thắm (Sài Gòn): ngnghtham1989@gmail.com

—–

Nguyễn Ngô Hồng Thắm mến!

Bác không biết cháu trích các câu nói này từ đâu, nhưng theo ý kiến của bác thì thế này.

Mỗi câu văn, câu nói nói phải đặt trong ngữ cảnh của nó mới hiểu hết ý và đúng ý của tác giả hay người nói, cắt khúc ra một câu rất dễ bị hiểu sai.

Trong 3 câu trên, câu nào cũng là lời khuyên đúng. Nghe qua thì tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau, nhưng thực ra mỗi người dặn dò theo cách nhìn riêng, trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Rất logic.

Ví dụ “bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại” hay “bắt đầu làm thì đừng nghĩ đến thất bại” chẳng qua chỉ là “đừng sợ thất bại” mà thôi. Có nghĩa là khi bắt tay khởi nghiệp thì phải chấp nhận thất bại, đừng vì sợ thất bại mà chùn bước, mà sợ hãi không dám dấn thân.

Còn câu “đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói” phải hiểu theo cách tích cực. Không biết có phải lời ông Vượng nói hay không, nhưng bác cho rằng đây là lời khuyên dành cho những người hay lưỡng lự, không quyết liệt. Đã khởi nghiệp là dứt khoát xông tới, không có chuyện nghe người này, nghe người khác, đó là “đẽo cày giữa đường”.

Còn trên thực tế, bao giờ một doanh nhân hay một chính khách đều có cố vấn giỏi bên cạnh.

Vậy cháu nhé, có gì cứ mạnh dạn gửi thư cho bác.

Chúc cháu thành công.

 

Trần Quí Thanh

(Hãy viết thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *