Đào tung cả làng vì Thị Hến

Phùng Hiếu/ Báo Tuổi Trẻ Cười

Lý Trưởng tức tối nói: Trùn làm đất tơi xốp, cứ đào trùn lên hết như vậy đất sẽ khô cằn. Có phải dân làng muốn mùa sau mất mùa, đúng không?

Làng Nghêu Sò lại nổi loạn. Lý Trưởng không biết chuyện gì mà người trong làng cùng nhau đem cuốc xẻng đi đào đất. Bọn thằng Ốc đào từ nhà ra ruộng, bọn Trùm Sò đào từ ruộng ra ao… Lý Trưởng vò đầu, bứt tai không hiểu vì có lý do gì mà cả làng loạn lên như vậy.

Lý Trưởng cùng bọn tráng đinh đi kiểm tra mới tá hỏa: Hóa ra dân làng đi đào trùn. Lý Trưởng tức tối nói:

– Trùn làm đất tơi xốp, cứ đào trùn lên hết như vậy đất sẽ khô cằn. Có phải dân làng muốn mùa sau mất mùa, đúng không?

Thằng Ốc ôm nguyên xô trùn lém lỉnh trả lời:

– Làng ta sắp giàu rồi. Con Địa long này đang là món thuốc quý để trị bệnh Cô-vít. Chúng tôi cần gì làm ruộng nữa, cứ bán trùn là giàu.

Trùm Sò cũng a dua theo:

– Người ta ăn tươi nuốt sống trùn để chữa bệnh Cô-vít Lý Trưởng ơi! Trùn bây giờ là thần dược. Không bán thì uổng lắm!

Lý Trưởng đau đầu kêu khổ:

– Trời ơi! Dịch bệnh toàn cầu, mấy ông làm khoa học cũng đau đầu vì chưa tìm ra thuốc chữa trị. Ở đâu mà bây tin trùn chữa bệnh Cô-vít vậy?

Trùm Sò nói với giọng đầy tự tin:

– Thưa Lý Trưởng, Thị Hến đã tuyên bố chắc nụi rồi: Trùn có thể chữa bệnh! Cổ còn tung mấy cái clip hướng dẫn chữa bệnh bằng trùn nữa. Tôi tin cổ mà…

Lý Trưởng nhìn sang tên lính hầu cận hỏi:

– Thị Hến là ả nào? Sao xàm ngôn loạn ngữ vậy! Thứ này chứa toàn ký sinh trùng, nuốt sống vào nhiều khi chết trước khi Cô-vít ghé thăm… Ả là ai?

Tay hầu cận tra Gu Gồ xong mới trả lời:

– Ả này trước có chút tiếng tăm trong làng. Sau này nghe đồn đã ở ẩn, không can thiệp chuyện thế sự. Không hiểu lý do gì mà tung tin trùn có thể chữa bệnh dịch?

Lý Trưởng đỏ mặt tía tai nhìn xung quanh, cả làng đã bị xới tung lên vì bọn người hè nhau đi đào trùn. Lý trưởng tức giận kéo bọn lính tráng tới tận nhà Thị Hến.

Tới nơi, chỉ thấy Thị Hến đang phấn khởi livestream hướng dẫn mọi người dùng trùn chữa bệnh. Lý Trưởng tức giận quát:

– Cha chả hay cho Thị Hến! Giỏi cho Thị Hến! Tính tạo drama sống qua mùa dịch à? Trùn nào mà chữa được bệnh?

Thị Hến thấy Lý Trưởng thì hoảng sợ, thị ấp úng:

– Là em nghe tin đồn. Biết đâu phước chủ may thầy bà con sẽ chữa được bệnh Cô-vít?

Lý Trưởng lắc đầu ngao ngán:

– Cả làng chờ thuốc chữa bệnh còn hơn nắng hạn chờ mưa. Hay là thị sợ người ta quên thị để tạo chuyện thị phi?

Thi Hến mắc cỡ nói lí nhí:

– Dạ em xin chừa! Lý Trưởng tha cho em lần này!

Lý Trưởng không kìm lòng được, nạt:

– Phạt! Phạt cho chừa! Thị không thấy cả làng tan hoang vì thị sao?

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ Cười
Link bài: Đào tung…
https://cuoi.tuoitre.vn/doi-cuoi/dao-tung-ca-lang-vi-thi-hen-2021090499427515.html
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *