Điều gì quyết định bạn giàu hay nghèo?


Ảnh: soha.vn

 
Cháu chào bác.
 
Cháu đọc blog bác đã lâu nhưng không dám comment. Cháu chỉ dám email gửi bác thôi. Thực ra chẳng có chuyện gì. Chỉ vì cháu đọc báo thấy có phân biệt người giàu và người nghèo, mục đích là để cổ xuý người nghèo phấn đấu thành người giàu nhưng cháu thấy loạn xì ngầu, mỗi báo nói một phách. Nên cháu viết thư này muốn bác cho biết điều quan trọng nhất để người nghèo trở thành người giàu? Có thể câu hỏi của cháu hơi quê nhưng cháu vẫn muốn trả lời giùm cháu.
 
Chúc bác mạnh khoẻ.
 
Kính bác

Lê Thị Thuỷ Trúc ( Vũng Tàu):thuytrucyeuanh@gmail.com

 
—–

Cháu Thuỷ Trúc mến,
 
Trong các sách dạy về làm giàu, các tác giả đều cố tìm những lý thuyết riêng để truyền đạt cho người đọc, cái gì bác thấy cũng đáng để tham khảo.  
 
Nhưng với bác, sự đúc kết về chuyện “để trở thành ngươi giàu” không chỉ từ sách vở, mà từ chính cuộc đời lăn lộn kinh doanh mấy chục năm của bác. Cái giá của thương trường mà bác đổi lại không phải chỉ là sản nghiệp ngày hôm nay, mà còn là những bài học cuộc đời mà bác tích lũy được. Cháu hỏi bác một điều nhưng bác nói cho cháu nghe 4 điểm cơ bản như sau:
 
1. Muốn đừng nghèo thì phải làm việc chăm chỉ, tận tâm tận lực với công việc, theo đuổi đến cùng mục tiêu mình đặt ra. Không ít người chưa làm việc đã nghĩ đến chuyện chơi cho nên suốt đời cứ nghèo. Lười biếng là kẻ thù của sự giàu có. Bước chân vào kinh doanh từ lúc trẻ đến nay, ngày nào bác cũng làm việc quần quật, có khi làm việc 14 – 16 giờ mỗi ngày. Mà bác nghĩ, ông, bà tỉ phú nào cũng đều làm việc như vậy.
 
2. Tìm ra cho mình cái mới, cái riêng để làm ăn, cái mà người khác đã làm, nhiều người làm được thì không bao giờ tạo ra lợi nhuận cao. Kinh doanh mà bắt chước người khác để làm thì chẳng khác gì bỏ vốn làm ông chủ nhưng thu nhập như người đi làm công. Đi tìm cái mới có nghĩa là dám mạo hiểm, chấp nhận rủi ro. Mạo hiểm không phải nhắm mắt làm bừa mà trên cơ sở những tính toán thật chi li, kỹ lưỡng. Tất nhiên, những bước đột phá trong kinh doanh luôn cần yếu tố may mắn. Bác đã có nhiều lần khám phá cái mới, chịu lên bờ xuống ruộng, nhưng cuối cũng chính nhờ những tìm tòi đó đã đem lại cho bác thành công.
 
3. Cha ông nói “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” rất có lý. Ra đời phải quan hệ rộng, có được nhiều bạn bè bao giờ cũng tốt hơn. Quảng giao nhưng biết chọn bạn mà chơi, tìm người giỏi, siêng năng làm việc, có kinh nghiệm để trao đổi, học hỏi. Kết bạn với những người mà suốt ngày chơi bời, bài bạc chỉ có dắt nhau xuống hố.
 
4. Cuối cùng là rèn luyện năng lực quản trị. Trước hết là quản trị mình, sử dụng thời gian hiệu quả, khai thác tối đa quỹ thời gian để lập kế hoạch hợp lý. Một ông chủ mà không quản lý được mình, không kỷ luật với bản thân mình thì không thể quản lý nhân viên và các hệ thống khác của doanh nghiệp. Đừng nghĩ phải là doanh nghiệp lớn mới cần đến vai trò quản trị, mà phải áp dụng khoa học quản trị ngay từ khi bước vào nghề kinh doanh. Cho đến nay, bác chưa bao giờ từ hài lòng với phương thức quản trị của mình, mà phải liên tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức khoa học hiện đại để bổ sung vào hệ thống quản trị doanh nghiệp. Không đổi mới thì sẽ tụt hậu.
 
Thôi, bác cháu mình tạm trao đổi như vậy nhé. Cám ơn cháu và chúc cháu sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong tương lai.
 

Trần Quí Thanh
( Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

 

P/S: Gửi cháu tham khảo bài này, những tổng kết nho nhỏ mà có ích lắm đấy cháu:

Link bài: 9 chi tiết nhỏ quyết định bạn giàu hay nghèo, xem xong điều thứ nhất nhiều người sẽ suy sụp

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *