Đừng tham bát bỏ mâm


Nguồn ảnh: Internet

Có bao giờ bạn ăn cơm bình dân mà phải trả một tô canh chua 250.000 đồng chưa? Nếu bị “chém” như vậy bạn có muốn quay trở lại nơi đó để ăn nữa không?
Câu trả lời dứt khoát là không, thậm chí bạn không muốn trở lại địa phương đó nữa.

Một khách du lịch đã phải trả tiền tô canh chua 250.000 đồng ở một quán cơm bình dân tại huyện lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Bạn này quá ức bụng nên đã viết trên facebook cá nhân về chuyện này. Gõ vào bài viết, thấy còn xuất hiện nhiều tít bài khác như Hà Nội: “Mua túi bánh rán giá 700.000 đồng”, Nha Trang:  “Phòng khách sạn 700.000 đồng, thu 3,2 triệu/đêm”…
Tại Đà Lạt, một du khách khác bị chém một bát bánh canh 350.000 đồng.


Tô canh chua cá có giá 250.000 đồng. Ảnh: Facebook K.T

Tại Hà Nội và Sài Gòn, nhiều du khách nước ngoài bị xích lô, xe ôm thu tiền theo giá cắt cổ, họ ức lắm nhưng đành ngậm đắng nuốt cay.

Tui lướt một vòng tin thời sự như vậy để xin góp thêm chút ý mọn của mình rằng, nước mình phong cảnh đẹp nhưng kinh doanh  xấu thì không thể phát triển du lịch được. Nói thiệt nghe, dân mình mà còn sợ chính người mình như vậy thì khách nước ngoài làm sao không khiếp.

Nụ cười, sự thân thiện trong giao tiếp, sự lương thiện trong buôn bán kinh doanh là sản phẩm du lịch độc đáo nhất không gì có thể sánh được. Xét về điều kiện tự nhiên hay di tích văn hóa, Việt Nam vượt trội hơn nhiều so với Singapore, Malaysia, Thái Lan, nhưng họ thú hút du lịch tốt hơn. Nhiều người phân tích do cách làm du lịch, do chính sách du lịch của các quốc gia đó phù hợp, tui nghĩ còn có thêm yếu tố, do người dân của họ thân thiện, không buôn bán như trấn lột du khách.

Chúng ta nói nhiều đến phát triển du lịch, nhà nước phải kiến tạo ra chính sách thật tốt để ngành du lịch phát triển. Đúng là như vậy rồi, nhưng chính sách của nhà nước dù tốt đẹp đến mấy cũng không thể phát triển du lịch được khi còn có những quán cháo, quán phở, quán cơm vừa chửi vừa quát, vừa chặt chém du khách.

Mỗi người dân đều có thể là “đại sứ” du lịch, và mỗi người dân cũng có thể  là người phá hoại du lịch.

Những ai đang tâm phá hoại du lịch  cũng phá luôn việc kinh doanh của chính họ, xin đừng có tham bát bỏ mâm.

Trần Quí Thanh

Link bài: Tô canh chua 250.000 đồng: Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *