Hãy đi làm ngày đầu tiên đầy hứng khởi mọi người nhé!

Trần Quí Thanh

—–

Ca dao có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi…”. Nói thiệt, tui không thích câu này.

Không phải cha ông mình sai đâu, mà nó là hiện thực của thời ấy. Đó là khi cả nước chỉ làm nông, tháng giêng chưa vào mùa màng, nông nhàn thì mọi người vui chơi cho đến tháng hai mới trồng dưa trồng cà, tháng ba mới “cày vỡ ruộng ra”.

Ngày nay đã khác, thời đại công nghiệp, hết ngày nghỉ là lao vào công việc và bắt đầu với tất cả niềm say mê, niềm vui và niềm hy vọng.

Ở các cơ quan nhà nước, người ta vẫn còn thói quen vừa làm vừa chơi khi chưa qua hết mùng. Nhưng đối với doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là trong nhà máy sản xuất, không bao giờ có chuyện đó.

Hãy cứ chơi hết mình và hãy làm việc tận tâm tận lực, như vậy mới là người biết thưởng thức cuộc sống.

Đừng ai bước đến công sở hay nhà máy với thái độ thờ ơ hoặc như bị hành xác, mà nên suy nghĩ rằng, mỗi sớm mai thức dậy, có một công việc để đi làm, đó là điều may mắn và hạnh phúc.

Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trong lao động sản xuất, có thêm nhiều sáng tạo và cống hiến.

Sài Gòn ngày 29/01/2020

TQT

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *