Hôn nhân: chồng thì ngậm đắng, vợ thì phun cay

T. H/ Theo Read
Ảnh minh họa: 123rf.

1. Đúc kết của một người đàn ông có vợ: Hôn nhân là vòng tròn của bộ ba chiếc nhẫn: nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và…nhẫn nhịn.

2. Vợ: “Hàng xóm của chúng ta luôn dành cho vợ anh ấy những nụ hôn tạm biệt mỗi buổi sáng trước khi ông ấy đi làm. Tại sao anh không làm điều đó?”. Chồng: “Anh có thể làm điều đó như thế nào. Anh thậm chí còn không biết cô ấy”.

3. Nếu tình yêu là vĩ đại vậy ly hôn là gì? Là một trăm lần vĩ đại.

4. Sự khác nhau giữa tình yêu và hôn nhân là gì? Tình yêu là sự mù quáng còn hôn nhân là sự tỉnh ngộ.

Ảnh minh họa: Pngtree

5. Chuyện của một người đàn ông: “Con trai tôi muốn tìm hiểu về hôn nhân. Tôi yêu cầu con trai tôi hãy để tôi một mình và khi con trai tôi bỏ đi tôi liền căn vặn tại sao con lại dám phớt lờ bố như thế”. 

6. Mọi người đàn ông đều muốn một người vợ xinh đẹp, một người vợ thông minh, một người vợ dễ thương, một người vợ gợi cảm, một người vợ biết hợp tác. Nhưng thật đáng buồn pháp luật không cho phép đa thê.

Ảnh minh họa: Glamgist.

7. Tina nói với chồng của cô ấy: “Anh yêu! có một chương trình truyền hình rất hay ho. Họ tặng một giải thương quốc gia cho những anh hùng đã đặt bản thân mình vào trong sự nguy hiểm để cứu giúp một người nào đó mà họ hầu như không quen biết”. Chồng của Tina đáp lại “Sao nghe giống giống chuyện kết hôn vậy”.

8. Nếu phải chọn giữa chồng và giày, tôi chọn giày. Chúng có vẻ bền hơn và dễ thay thế hơn.

9. Chàng trai: Anh yêu em. Cô gái: anh nói hay rượu nói vậy? Chàng trai: đó là điều anh đang nói với rượu.

10. Triết lý mới về hôn nhân: Chồng thì ngậm đắng, vợ thì phun cay.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ online dẫn theo báo Read
Link bài: Hôn nhân….
(https://tuoitre.vn/hon-nhan-chong-thi-ngam-dang-vo-thi-phun-cay-20180626101602976.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *