Kinh hãi 27 căn nhà sắp tuột xuống sông Sài Gòn!

Phóng sự ảnh của Gia Minh/ Báo Người Lao Động

Nhiều hộ dân ở ven sông Sài Gòn, đoạn qua quận Thủ Đức, TP HCM đối mặt nguy cơ bị “hà bá” nuốt chửng bất cứ lúc nào

UBND TP HCM vừa chỉ đạo di dời khẩn 27 căn nhà ven sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Bình Lợi về phía thượng lưu thuộc địa bàn quận Thủ Đức nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Ngày 4-10, từ cầu Bình Lợi chạy dọc về phía thượng lưu sông Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận có hàng trăm căn nhà, hàng quán được xây dựng sát mép sông. Trong đó, nhiều đoạn có biển cảnh báo sạt lở nhưng kế bên vẫn đang kinh doanh quán cà phê

Đơn cử như một quán cà phê lớn ở cuối đường số 7 (phường Hiệp Bình Chánh), với quy mô rộng hàng ngàn mét vuông

Quán cà phê này được xây dựng sát bên khu vực được cảnh báo về tình trạng sạt lở

Trong khi đó, trở lại khu vực cuối đường số 7 (phường Hiệp Bình Phước), chúng tôi cũng không khỏi giật mình khi chứng kiến hiện trường vụ sạt lở hồi tháng 7-2015 còn nguyên si

Những hộ dân nơi đây chưa hết kinh hãi khi nhớ lại cảnh 2 căn nhà cùng 3 người lọt sông Sài Gòn giữa đêm do vụ sạt lở này gây ra. Vụ sạt lở đã làm đoạn bờ kè có diện tích khoảng 2.000 m2 bị nhấn chìm, 2 căn nhà cùng nhiều tài sản bị nước cuốn phăng xuống sông Sài Gòn. Ngoài hậu quả trên, vụ sạt lở còn làm 4 căn nhà khác sát bên bị ảnh hưởng, khiến chính quyền địa phương phải di dời những người sống bên trong đến nơi ở tạm trong khi chờ khắc phục

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, hiện trạng của vụ sạt lở này vẫn không hề có dấu hiệu được cải tạo. Căn nhà 2 tầng đồ sộ bị sạt lở hiện đã bỏ hoang, nằm nghiêng hẳn về một bên như chực đổ sập

Xung quanh là nhiều công trình phụ cùng các bức tường lớn nứt toác, nằm ngổn ngang, mấp mé trên mặt nước. Đoạn bờ bao dài hàng chục mét bằng bê-tông, rào chắn… bám đặc rong rêu và bị phủ kín bởi lục bình.

Quan sát ở phần nền của căn nhà này vẫn còn nguyên hiện trạng những vết khoét hàm ếch cùng nhiều khe nứt lớn do vụ sạt lở gây ra.

Phía ngoài là những trụ điện xiêu vẹo cùng một biển cảnh báo khu vực sạt lở được cắm chơ vơ dưới lòng sông Sài Gòn nhưng ven bờ không hề có rào chắn an toàn…

Căn nhà này do ông Nguyễn Đình Quang (ngụ tại đường số 7, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước) làm chủ, được xây dựng lấn sông trái phép nhưng chưa kịp tháo dỡ theo yêu cầu của chính quyền địa phương thì xảy ra vụ sạt lở.

Cũng ghi nhận trên địa bàn quận Thủ Đức, ven sông Sài Gòn đoạn qua 2 phường Hiệp Bình Phước và Hiệp Bình Chánh, nhiều vị trí nền đất bị lở hàm ếch nghiêm trọng nhưng vẫn còn hàng chục hộ dân bám trụ để sinh sống và kinh doanh. Tại khu vực cuối đường số 23, 18… (phường Hiệp Bình Chánh), hàng loạt quán ăn, cà phê được xây dựng sát mép sông Sài Gòn. Một số đoạn xây bờ kè kiên cố nhưng cũng không ít khu vực chỉ xây tạm bợ để kinh doanh do có mặt tiền là bờ song

( Xem tiếp>>>)

Theo báo Người Lao Động

Link bài: Kinh hãi 27 căn nhà sắp tuột xuống sông Sài Gòn!

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *