Lưỡi bò và long thể

Người Già Chuyện/ Báo Người Đô Thị
 
Nguồn: petrotimes.vn
—–

Hổm rày Đông Hải Long Vương khó ngủ vì tiếng huyên náo trên mặt Biển Đông. Ngài định kêu binh tôm tướng cá lên thám thính thì quân sư Bạch tuộc tâu:

– Khỏi, bệ hạ ơi. Lại là chuyện nước Tàu ngang nhiên sục sạo mỏ dầu nước khác nên bị xua đuổi đó mà.

Long Vương trợn mắt:

– Ủa, tài nguyên nước nào thì nước đó hưởng, cớ sao lại đi thăm dò cái không phải của mình?

Quân sư Bạch tuộc trề môi:

– Được vậy thì còn gì để nói. Nước Tàu lâu nay tự vẽ ra cái lưỡi bò tổ bố liếm gần sạch Biển Đông, rồi theo đó xua tàu thuyền tha hồ khai thác cá tôm, dầu mỏ… bất kể của ai!

Long Vương cau mày, thắc mắc:

– Lưỡi bò? Có con bò nào khổng lồ như thế? Nếu lưỡi ở đó thì đầu ở đâu? Mà nè, rồi chẳng ai phản đối sao?

– Sao không. Nhưng nước đó bất chấp lý lẽ, hễ bị ai tố bắt nạt thì bảo người ta vu khống. Bệ hạ tin không, tại một diễn đàn khu vực tổ chức hồi tháng Sáu qua, Bộ trưởng Quốc phòng Tàu dám tuyên bố: “Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác”!

Long Vương há hốc mồm:

– Thế thì ta biết cái đầu bò nằm ở đâu rồi!

 
NGUỒN:  Theo Báo Người Đô Thị.
Link bài: Lưỡi bò và long thể
(https://nguoidothi.net.vn/luoi-bo-va-long-the-19713.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *