Ngàn cung bậc cảm xúc trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

ViệtNamNet
16h chiều nay, hàng triệu người dân cả nước dõi theo trận cầu bán kết U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc với nhiều cung bậc cảm xúc. 
18h10

 

HÀ NỘI: Dù kết quả trận đấu không như mong đợi, nhưng các CĐV vẫn đổ ra đường để cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà. Hơn 18h, dù mưa nặng hạt và trời sập tối rất nhanh, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hàng nghìn người đã dồn về đây. Pháo sáng được đốt lên liên tục. Đường Đinh Tiên Hoàng kẹt cứng.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng nghìn người tập trung và pháo sáng được đốt cháy rực. Ảnh: Trần Thường
17h45

 

Sau 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam không thể gây bất ngờ khi để thua 1-3 trước U23 Hàn Quốc, qua đó vào tranh tấm HCĐ môn bóng đá nam Asiad 18. Tại các điểm xem tập trung trước màn hình lớn ở SVĐ Hàng Đẫy, hồ Gươm (Hà Nội), sân Lạch Tray (Hải Phòng), phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM),… một số người lặng lẽ ra về, một số người vẫn tập trung lại vẫy cờ cổ vũ các cầu thủ trong trận tranh Huy chương Đồng sắp tới.

Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh
17h27

 

Các cầu thủ Việt Nam ghi được bàn thắng đầu tiên, các CĐV hò reo phấn khởi và đốt pháo sáng ở các sân vận động.

Ăn mừng bàn thắng ở SVĐ Hàng Đẫy. Ảnh: Quang Vinh
Tại nhà Văn Thanh. Ảnh: Phạm Công
17h05

 

Trời Hà Nội vẫn mưa tầm tã, nhưng các CĐV ở sân vận động Hàng Đẫy vẫn hào hứng cổ vũ cho các cầu thủ dù đội nhà đã thua 3 bàn.

Ảnh: Quang Vinh
16h55

 

Dù thua nhưng CĐV ở sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) vẫn đốt pháo kháp khán đài cổ vũ nhiệt tình để động viên tinh thần các cầu thủ tiến lên giành chiến thắng.

Ảnh: Quang Vinh
16h45

 

Hết hiệp 1, đội tuyển U23 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn khiến nhiều CĐV lặng người.

Mẹ Văn Thanh vội lau giọt nước mắt khi thấy đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1. Ảnh: Phạm Công

Nhiều CĐV Hải Phòng bỏ ra về sau bàn thua thứ 2.

Ảnh: Hoài Anh
16h28

 

Ảnh: Công Dụng
Sân vận động Lạch Tray. Ảnh: Công Dụng
Bố mẹ Văn Thanh ngồi lặng sau bàn thua thứ 2. Ảnh: Phạm Công
Cổ động viên ở quê nhà Văn Toàn đội mưa xem trận đấu qua màn hình lớn. Ảnh: Đoàn Bổng

16h

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng bán kết bóng đá nam Asiad 2018 bắt đầu.

 

Đến 16h07, đội U23 Việt Nam nhận bàn thua, nhiều CĐV thể hiện sự buồn bã và lo lắng.

Các cổ động viên Sài Gòn sau bàn thua
Sau bàn thua đầu tiên ở nhà cầu thủ Quang Hải. Ảnh: Nhị Tiến
15h30

 

HÀ NỘI: Trước giờ bóng lăn, các CĐV với cờ, băng rôn đã tập trung về khu vực hồ Gươm để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tại Hồ Gươm nhiều cổ động viên diễu hành cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

TP.HCM: Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng trăm người tập trung xem trước màn hình lớn.

CĐV người Hàn Quốc cổ vũ đội Việt Nam

Người Hàn Quốc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
15h 
HÀ NỘIXếp hàng nhận áo cổ vũ miễn phí

Để tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt Nam từ quê nhà, một công ty đồng phục tại Hà Nội đã chuẩn bị hơn 1.000 áo phông cờ đỏ sao vàng và băng rôn đeo đầu phát miễn phí cho các cổ động viên.

Trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) ngay từ 13h chiều, hàng dài người từ già đến trẻ xếp hàng chờ nhận áo miễn phí.

Ký tên và gửi lời chúc đến đội tuyển U23 Việt Nam

NGUỒN:  Theo Báo Vietnamnet

Link bài: Ngàn cung bậc cảm xúc…
(http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/ngan-cung-bac-cam-xuc-tran-ban-ket-u23-viet-nam-vs-u23-han-quoc-473861.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *