Nhiệm vụ cảm tử

Người Già Chuyện/ Báo NĐT
—–
Mọi năm, ông già Noel luôn vỗ về động viên đàn tuần lộc trước giờ lên đường phát quà cho trẻ em toàn thế giới. Năm nay, dù kêu khản cổ mà vẫn chỉ có sáu con.

– Rudolph, Cupid, Dancer đâu! Tới giờ đi rồi!

Ông Noel kêu tới lần thứ mười mấy thì ba con tuần lộc lò dò xuất hiện, run rẩy như cầy sấy:

– Ông ơi, cho tụi con miễn đi năm nay, tụi con sợ lắm!

– Sợ? Sợ cái gì mới được? – Ông già Noel hỏi.

Rudolph thay mặt đám đào ngũ trả lời:

– Bộ ông không nhớ cái xứ chữ S mà con gì nhúc nhích cũng đều bị coi là mồi nhậu sao? Mỗi lần đi qua đó con sợ muốn rụng sừng!

Cupid bổ sung:

– Đâu chỉ ăn sạch mọi loài trong nước, họ còn qua Chilê bắt cá mập lấy vây, qua Mozambique hạ voi lấy ngà, tới Nam Phi cưa sừng tê giác… Mới đây họ còn giết cả mấy chục con sư tử châu Phi để nấu cao! 

Dancer khóa sổ:

– Xứ ấy mỗi ngày trung bình xảy ra gần 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 20 người! Chắc gì xe tụi mình không nằm trong con số 50 đó, ông ơi!

Ông già Noel toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh, gào lên:

– Dù nguy hiểm đến mấy chúng ta cũng phải đi! Trẻ em ở đó xứng đáng được nhận quà nhất thế giới! Nên nhớ nếu trẻ nơi khác là nạn nhân của chiến tranh, của chủng tộc thù địch với chúng thì trẻ em xứ đó lại bị tát, bị treo, bị xâm hại tình dục cả gái lẫn trai bởi chính những người có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ mình!

Cả đàn tuần lộc nghe vậy thì nước mắt chảy ròng, lần lượt đứng vào hàng cho ông Noel thắng dây. Xong xuôi, Rudolph như thường lệ dẫn đầu cả đàn, hỏi ông già Noel:

– Năm nay chúng ta vẫn hát “Jingle bell” để xuất phát hở ông?

Ông Noel thở dài:

– Không, “Hồn tử sĩ”!

NGUỒN:  Theo Báo Người Đô Thị
Link bài: Nhiệm vụ cảm tử 
(https://nguoidothi.net.vn/nhiem-vu-cam-tu-16664.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *