Những cú đấm vào ngành du lịch


Chỉ vì va chạm giao thông, hai thanh niên người Việt đánh anh Tây chảy máu mũi. Ảnh: Cắt từ clip (Theo báo Lao Động)

Tại diễn đàn Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra lộ trình 2 năm nữa du lịch Việt Nam sẽ bằng Singapore.

Ai nghe cũng phấn khởi, và hy vọng lời nói của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là một sự cam kết, không phải là một dự báo.

Tui cũng sướng cái bụng, mong cho khách du lịch đến Việt Nam ngày càng đông, để nền kinh tế đất nước phát triển, để nhiều ngành khác được kích cầu, trong đó có nước uống của Tân Hiệp Phát.

Nhưng hôm qua, xem clip hai thanh niên Việt nam đánh một người ngoại quốc và đánh luôn cả bạn gái của anh ấy trên đường phố Hà Nội, tui buồn quá trời luôn.

Tui không hiểu tại sao vì một vụ va chạm giao thông, cho dù ai đúng ai sai chưa biết, hai thanh niên đã lao vào đánh anh người ngoại quốc chảy máu mũi là một hành vi quá đáng. Đấm người ta chưa đã tay, còn hung hăng đuổi đánh cho đến khi có công an can thiệp.

Đừng tưởng một vụ ẩu đả trên đường phố là chuyện bình thường, mà phải hiểu rằng, nó ảnh hưởng rất lớn đến du lịch. Khi clip này lan tràn trên mạng, du khách nước ngoài biết thông tin, họ sẽ đưa tin bằng nhiều cách, hình ảnh của đất nước bị tổn thương.

Tui biết du khách nước ngoài khi đến đâu, họ ghi chép cẩn thận, từ địa chỉ ở, quán ăn, cái hay, cái dở, rồi lập trang riêng, thông tin cho cộng đồng của họ. Tui biết có trường hợp một du khách nước ngoài vừa đến TPHCM buổi đầu trong chuyến du lịch dài ngày, nhưng anh ta đã bỏ về lập tức sau khi bị một tài xế taxi hành hung.

Ai dám đến Việt Nam du lịch khi có những người nước ngoài bị móc túi, bị cướp điện thoại, bị giật túi xách, bị lừa gạt, và tệ hại hơn là bị đánh như trường hợp trên. Sự thiếu thân thiện của dân bản xứ chẳng khác gì đuổi du khách ra khỏi nhà, đánh người ngoại quốc chẳng khác gì đấm vào ngành du lịch.

Trần Quí Thanh

Link: Quá xấu hổ hai thanh niên Việt hành hung một anh Tây chảy máu mũi
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *