Những ngôi đền ngạo nghễ với thời gian ở cố đô Bagan

Dương Quán Hà/ Báo Tuổi Trẻ

Đến Bagan, tôi như đi trong không gian của miền quá khứ ở vùng đất thánh, có lẽ các vị thần cũng đang phiêu du nhảy múa quanh đây.

Bagan đã khiến tôi phải lòng ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến nơi này

Chuyến bay từ thủ đô Yangon (Myanmar) đưa tôi tới cố đô Bagan vào buổi sáng trời trong xanh và đầy nắng. Qua khung cửa sổ, Bagan hiện ra với những cánh đồng cát khô cằn trơ trọi, thỉnh thoảng có một vài bụi cây nhỏ ở giữa hoang mạc và thấp thoáng những ngôi đền cổ.

Bagan từng là kinh đô của vương quốc Pagan từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13, lưu giữ nhiều đền chùa, bảo tháp mang đậm văn hóa Phật giáo. Ngày nay, Bagan rất nổi tiếng với gần 2.000 chùa, tháp lớn nhỏ.

Du khách tới Bagan còn rất nhiều hoạt động thú vị khác, như ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh, đi thuyền trên sông Irrawaddy êm đềm, leo lên ngôi nhà tinh thần của người dân Myanmar trên đỉnh núi Popa…

Bagan rất nổi tiếng với gần 2.000 chùa, tháp lớn nhỏ

 

Bình minh ở Bagan – thành phố mới được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới
Cuộc sống bình dị, yên ả ở vùng đất Phật
Đền Ananda Phaya với ngọn tháp chính được mạ vàng có thể được nhìn thấy từ cách đó rất xa
Khinh khí cầu bay lên trong màn sương bảng lảng tạo nên một bức tranh hoàn hảo
Mahabodhi Paya là ngôi chùa có kiến trúc rất giống với ngôi đền Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ
Những em bé xinh xắn với bột thanakha trên má
Đây là loại bột được người Myanmar sử dụng để dưỡng da, chống nắng
Những ngôi đền sừng sừng ngạo nghễ từ bao nhiêu thế kỉ cho đến tận bây giờ
Đền đài trầm mặc với thời gian
Ở Bagan, lý tưởng nhất là thuê một chiếc xe đạp để thong dong trên các con đường mòn
Shwezigon là ngôi chùa được dát vàng đầu tiên và được xem là linh thiêng nhất Myanmar
Tôi gọi Shwesandaw là chùa mặt trời, vì ngắm hoàng hôn ở đây rất đẹp
Xe ngựa là phương tiện quen thuộc ở Bagan

Xe ngựa đưa tôi tới đền Tayoke Pyay. Lúc này tuy trời chưa sáng nhưng đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia với các trang thiết bị hiện đại đứng chờ sẵn để có thể bắt được khoảnh khắc ánh sáng bình minh đầu tiên.

Chọn một góc nhỏ lặng lẽ, tôi ngồi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác bình yên, trong trẻo ngắm nhìn những ngôi đền tĩnh mịch, im lìm. Cảm giác nhìn những ánh nắng đầu tiên dần dần chiếu lên từng ngõ ngách của những ngôi đền thật huyền ảo, rất giống khung cảnh trong những bộ phim đi tìm kho báu của Hollywood.

Tôi thấy những chiếc khinh khí cầu bay lên, len lỏi trên những tòa tháp trong màn sương bảng lảng, trong ánh nắng tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Sau khi ngắm bình minh, tôi đã thuê một chiếc xe đạp để thong dong trên các con đường mòn đất đỏ, tự do và thoải mái ngắm nhìn những quần thể đền, chùa. Bagan nổi tiếng với những ngôi chùa làm bằng gạch đỏ và sau đó được phủ vàng.

Có rất nhiều ngôi đền, chùa để bạn khám phá như Ananda Phaya, Htilominlo, Shwezigon pagoda, Dhammayangyi, Thatbyinnyu temple nhưng ấn tượng nhất với tôi là chùa Shwesandaw. Tôi nhớ như in cảm giác đứng dang tay đón gió, tưởng tượng ngày xưa người dân Myanmar đã làm lễ hoành tráng, uy nghiêm và thần thánh tới mức nào. Tôi để hồn mình phiêu diêu về quá khứ, Bagan ngày xưa chắc chắn đã huy hoàng và lộng lẫy lắm.

Sau khi khám phá thỏa thích các ngồi đền chùa cổ, tôi tiếp tục khám phá đền Taung Kalat – ngôi nhà tinh thần của người dân Myanmar, nằm trên đỉnh ngọn núi lửa Popa. Người Myanmar cho rằng núi lửa chính là nhà của vị thần Nat tối cao nhất và ngôi đền này thường được liên tưởng tới đỉnh núi Olympus ở đất nước họ.

Bạn sẽ phải 777 bậc đá để lên tới Taung Kalat – nơi lưu giữ rất nhiều tượng Phật lớn, thu hút rất nhiều người tôn sùng đạo Phật từ khắp nơi ở đất nước Myanmar. Từ Taung Kalat, bạn có thể phóng tầm mắt ra thung lũng ở dưới, vào những ngày trời trong xanh bạn có thể nhìn thấy sông Irrawaddy.

Một hoạt động không thể bỏ qua khi tới Bagan là đi thuyền dọc theo sông Irrawaddy bình yên và êm đềm, tận hưởng giây phút thư giãn thoải mái. Thuyền khá đẹp, được trang bị đầy đủ bàn ghế, đồ ăn, bàn uống nước với chi phí khá rẻ.

Ngày 6-7-2019, tổ chức UNESCO đã công nhận cố đô Bagan là Di sản văn hóa thế giới.

NGUỒN: Theo Báo Tuổi Trẻ online
Link bài: Những ngôi đền…
(https://dulich.tuoitre.vn/nhung-ngoi-den-ngao-nghe-voi-thoi-gian-o-co-do-bagan-20190711145042999.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *