Quà lạ tháng cô hồn

Người Già Chuyện/ Báo Người Đô Thị.

Biếm hoạ: Lê Viết Trí

Tháng trước quan X của tỉnh Y do quen ăn vô độ, trúng thực mà chết. Tháng này nhân mùa xá tội vong nhân, vợ con cúng tế cho quan hết sức hoành tráng.

Đồ cúng có đủ các món mà quan thích thưởng thức lúc sinh tiền. Hàng mã đốt xuống cho quan cũng không thiếu thứ gì. Nhưng rất lạ là khi đốt tới cái nhà to đùng thì lửa cứ tắt. Cả nhà nháo nhào, cậu Cả lo nhất:

– Lạ thật, bố ngày trước mê nhất đô Mỹ, kế đến là đất đai nhà cửa, thế mà nay sao chỉ nhận đô âm phủ chứ không chịu nhận cái nhà này?

Cậu Ba gãi cằm ngắm nghía cái nhà vàng mã ba tầng:

– Theo em, cái nhà này không đúng sở thích ông cụ, phải biệt phủ cơ!

Cô Út trợn mắt:

– Ô hay, hàng mã chỉ có thế này, đào đâu ra biệt phủ? Muốn lầu ngang dãy dọc thì phải đặt làm riêng, nhưng làm xong thì chắc hết tháng Bảy, ông cụ còn đâu cơ hội hưởng đồ cúng!

Thấy các con bàn quẩn, bà mẹ quyết định mời thầy đồng. Thầy mới trùm khăn lâm rấm khấn vái thì hồn quan lập tức nhập vào. Cả nhà dập đầu vừa lạy vừa kêu:

 – Bố ơi! Sao không nhận quà cả nhà gửi xuống? Nhận đi cho vợ con yên lòng!

Hồn không trả lời mà chỉ gục gặc vài cái rồi lập tức xuất đi, khiến cả nhà thêm bấn loạn. Thầy đồng thấy thế mở khăn suỵt khẽ:

– Thôi thôi, ông cụ đã nói nhỏ với tôi lý do rồi, vì chuyện này không thể để người ngoài nghe được…

Sau khi cả nhà châu đầu vào, thầy mới thầm thì:

– Cụ bảo không dám nhận nhà, nếu chưa đốt xuống cái biên bản thanh tra “kê khai trung thực”!

 

Theo Báo Người Đô Thị

Link bài: Quà lạ tháng cô hồn 

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *