Sự tùy tiện vô cùng nguy hiểm


Nguồn: Internet

Anh Thanh mến,
Gửi thư cho anh để tỏ lòng cảm mến anh. Nhiều người tỉ phú đô la chứ không riêng gì anh, nhưng ít ai trong các tỉ phú đô la Việt có blog như anh ( hình như không có ai). Tôi biết Donal Trump có nhiều nhược điểm nhưng tôi cảm mến Trum hơn tất cả tổng thống Mỹ khác là ông ta đã dám tham gia mạng xã hội để đối thoại với 250 triệu công dân Mỹ. Rất phục. Tôi cũng cảm mến anh theo nghĩa đó.
Bữa nay muốn nói chuyện với anh về sự tuỳ tiện. Nhân vụ bà phó quận đỗ xe tuỳ tiện, ông tướng về hưu chửi mắng tuỳ tiện. Anh nghĩ sao về sự tuỳ tiện mà không ít lần LHP của anh cũng “lâm nạn” vì chính sự tuỳ tiện đó?
Thân mến

Hoàng Lưu Hiệp (Hà Nội): hoang_luu_hiep@gmail.com

—–

Anh Hoàng Lưu Hiệp thân mến,
Cám ơn anh đã đưa ra một đề tài thú vị để cùng trao đổi, đó là sự tùy tiện. Sự tùy tiện là một phạm trù rất rộng, từ việc người ta đứng “tè” giữa đường, hay ngồi trong xe hơi vứt rác ra ngoài, cho đến những phát ngôn vô trách nhiệm trên các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Có những sự tùy tiện vô thưởng vô phạt, không chết ai, nhưng có những sự tùy tiện vô cùng nguy hiểm.

Mấy hôm nay, báo chí đưa tin về một vị phó chủ tịch quận đỗ xe không đúng nơi quy định, rồi gọi cán bộ phường ra trông xe, hay một ông tướng mắng chửi cảnh sát giao thông. Vụ này khác với những sự tùy tiện vứt rác hay “đái đường”, vì họ là người có chức sắc, ảnh hưởng đến uy tín của người nhà nước. Những gì mà cộng đồng phân tích, lên án không chỉ liên quan đến cá nhân của người có hành vi tùy tiện, mà lớn hơn là cho hình ảnh của chính quyền.
 


Một ví dụ về sự tuỳ tiện (Nguồn: Internet)

Tui nói điều này vì Tân Hiệp Phát từng phải chịu bao đau khổ vì những lời vu khống rất tùy tiện về chất lượng các loại sản phẩm, thậm chí hù dọa tui phải đưa tiền để mua sự im lặng của họ.

Từ thông tin của một cá nhân có ý đồ tống tiền, những người khác nghe ngóng rồi không cần kiểm chứng, đưa lên các trang cá nhân, chửi bới sản phẩm Tân Hiệp Phát, lên án tui như kẻ tội phạm. Sự tùy tiện này không chỉ xúc phạm cá nhân tui, mà nguy hiểm hơn là gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tân Hiệp Phát.

Trong số những người đưa tin tùy tiện đó, có người cố ý làm hại tui, nhưng có nhiều người chỉ đơn giản là xông vào ném đá cho hả hê mà không vì mục đích gì cả. Nhưng họ có biết đâu, vì sự hả hê của những người như họ, doanh nghiệp khốn đốn, điêu đứng, phải tốn kém rất nhiều thời gian và sức lực để xử lý khủng hoảng truyền thông do họ gây ra.

Anh Hoàng Lưu Hiệp chắc còn nhớ đến những vụ ồn ào liên quan đến Tân Hiệp Phát, người ta thông tin một cách tùy tiện chân dung ông Dr Thanh đại gian đại ác, rồi nhiều người cứ thế tô vẽ thêm khuôn mặt tui rất xấu xí. Tui nói thiệt, tui không ngán ngại ai nói gì về cá nhân mình, nhưng sau lưng tui là một tập doanh sản xuất, là hàng ngàn công nhân với gia đình họ, một thông tin tùy tiện cua ai đó về Tân Hiệp Phát hay về cá nhân tui đều ảnh hưởng tới nồi cơm của hàng ngàn con người.

Tui muốn nói thêm về một sự tùy tiện khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là những người có chức quyền, có trách nhiệm đưa ra những quyết định, hoạch định chính sách, xây dựng văn bản pháp luật làm việc tùy tiện, thì không phải một doanh nghiệp mà cả cộng đồng khốn đốn. Tui xin phép không phân tích sâu thêm.

Chào anh, hôm nào có chuyện hay thì gửi email trao đổi nha anh.

Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *