Thổ công là ai?

Người Già Chuyện/ Báo NĐT

Ngọc hoàng đang ngủ trưa thì nghe văng vẳng tiếng kêu khóc, bực bội gọi Nam tào – Bắc đẩu tới hỏi:
– Nè hai ông, chuyện gì dưới kia mà dân tình nhốn nháo làm ta mất giấc, kiểm tra rồi báo gấp nghe chửa!
Hai ông chẳng phải “kiểm tra” gì, thưa ngay:
– Bẩm, đó là dân cư bán đảo TT kêu than vì mất đất! Họ gào khóc đã mười mấy năm nay, chẳng qua Ngọc đế ham ngủ không để ý đó thôi!
Ngọc hoàng xấu hổ, cho gọi Thổ công bán đảo TT. Thấy Thổ công lặc lè ôm bụng mỡ lên chầu, Ngọc hoàng ngao ngán:
– Chắc ngươi chỉ biết ăn không từ thứ gì nên lơ là trách nhiệm, khiến dân đen khốn đốn! Sao ngươi dám giựt đất của dân với giá ba tô phở rồi bán bỏ túi hàng trăm triệu? Rồi còn bốn con đường mỗi cây số được định giá nghìn tỷ nữa – đường lên thiên đường chắc?
Ông Trần Kim Long, một cư dân ở Thủ Thiêm bật khóc khi tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 9.5.2018. Ảnh: Trung Dũng.

Thổ công quệt cái trán bóng loáng, trả lời:

– Ngọc đế nói vậy oan cho thần. Làm gì có cái gọi là “đất của dân”! Nếu có lỗi thì lỗi này không phải của thần mà là “lỗi… hệ thống”!
Nghe ba tiếng ấy, Ngọc hoàng và bộ sậu thiên đình giật bắn cả mình. Ngọc hoàng lắp bắp:
– Ngươi làm ngươi chịu, sao lại dám bảo “lỗi hệ thống”?
Thổ công ung dung hỏi lại:
– Thế ai phong cho thần chức “thổ công”? Các vị giáo sư tiến sĩ ở đây có biết “thổ công” nghĩa là gì không?
Nam tào, Bắc đẩu tất nhiên có bằng đại học, thậm chí cả bằng ngôn ngữ học, nhưng vì tất cả bằng cấp đều do đạo văn mà có, nên chẳng dám hó hé gì. Thổ công biết thừa như thế nên phán:
– “Thổ” ai cũng biết là đất, còn “công” tất nhiên là… công. “Thổ công” không phải “đất công” thì là chi? Thần đã được giao quản lý đất công thì đất đó có còn của dân đâu mà thưa với kiện? Rách việc!

 

Nguồn: Theo Báo Người Đô Thị

Link bài: Có lí luận

(http://nguoidothi.net.vn/co-ly-luan-13597.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *