Tôi đã từng rất ghét Dr. Thanh (Thơ)

 Jullia Doan

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Phủ quanh anh mịt mù là tai tiếng
Nhiều lời đồn xấu xa không kể xiết
Cũng góp phần công kích chuyện thị phi.

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Cho đến ngày nhân duyên tình cờ đến
Rồi biết nhau giữa muôn trùng xa lạ
Ngộ ra rằng mình đã thật cạn suy!

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Khi hiểu ra tư duy liền thay đổi
Con người anh trăm ngàn phần chính trực
Miệng lưỡi đời quả thật quá oan sai!

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Chuyện con ruồi tôi từng tin sái cổ
Nhưng từ ngày tham quan nhà máy xưởng
Dây chuyền này kiểm duyệt tuyệt đối từng vi sinh.

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Người ta đồn vô lương và bất nhẫn
Gánh trên vai sự sống còn cơ nghiệp
Mấy chục ngàn nồi cơm của bao người!

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Cho đến ngày hiểu thấu rõ về anh
Kẻ đặt điều sai đương nhiên là trả giá
Một tên lừa, hay cả ngàn người lao động cần cù đáng thương hơn?

Tôi đã từng rất ghét Dr Thanh
Rồi nhận ra toàn những sai sự thật
Một con người không giỏi giang bản lĩnh
Chẳng thể nào có được những vinh quang.

Có những điều phải mắt thấy tai nghe
Sao chúng ta không một lần tìm hiểu?
Và để rồi nhói tim khi vỡ lẽ
Đã trót dìm một doanh nghiệp Việt tiềm năng!
Một doanh nhân quả cảm và tài ba.

(Rút từ facebook Jullia Doan)

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *