Trò khỉ

Người Già Chuyện/ Báo Người Đô Thị

 

Dăm bữa nay, chuồng khỉ tại Sở Thú có những động thái rất lạ làm khách nào đi ngang cũng hiếu kỳ dừng lại xem.

Đó là thay vì bỏ ngay thức ăn vào mồm sau khi chìa tay xin khách, lũ khỉ giờ đây tập trung thực phẩm xin được tại một chỗ, cho một con khỉ già kiểm đếm, nếm thử, rồi sau đó mới phân phát cho cả chuồng.

Một phụ nữ sồn sồn:
– Không ngờ bệnh chảnh đã lây tới loài khỉ!

Một trung niên đeo kính:
– Theo tôi, chuồng khỉ này đang thử nghiệm xây dựng một mô hình xã hội công bằng!

Một lão niên tóc bạc:
– Cũng có thể chúng đang tu dưỡng đạo đức để nhanh chóng tiến hóa thành người?

May sao xuất hiện một du khách biết tiếng khỉ, ông ta ngoắc con khỉ đầu đàn lại hỏi:
– Này, tụi bay đang làm cái… trò khỉ gì thế?

Con khỉ chúa sau khi đưa mắt quan sát đám du khách, đủng đỉnh trả lời bằng một… câu hỏi:
– Gần đây thế giới con người liên tục phát hiện những vụ bán hàng giả, từ xăng giả, phân bón giả tới thuốc chữa ung thư giả, đúng không? Ngay cả một món hàng được xem là quốc hồn quốc túy của con người cũng vừa tình cờ bị phát hiện là hàng giả trong suốt 30 năm qua?

Khách xấu hổ gật đầu thừa nhận. Khỉ chúa giờ mới giải thích:
– Trước đại dịch hàng giả của con người, để tự bảo vệ sức khỏe, loài khỉ bây giờ phải kiểm tra xem thức ăn con người đưa cho có “made in China” không, rồi mới dám xơi!

Tất cả khách bẽ bàng không biết nói gì, chỉ một cậu bé buột miệng:
– Tội nghiệp con khỉ bị bắt ăn thử. Nó chịu phạt vì tội gì?

Khỉ chúa nhún vai:
– Con khỉ già đó tình nguyện làm, để khi về hưu có bằng chứng giải thích vì sao xây được biệt phủ!

Theo báo Người Đô Thị
Link bài: Trò khỉ
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *