U23 Việt Nam, trên cả tuyệt vời!

Trần Quí Thanh
 
Hàng triệu cổ động viên Việt Nam ùn ùn đổ ra khắp các tuyến đường Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng… hò hét, reo vui ăn mừng chiến thắng ‘khiến triệu người rụng tim’ của U.23 Việt Nam trước U.23 Iraq. U.23 Việt Nam vào bán kết lần đầu tiên. (Ảnh và chú thích ảnh của báo Thanh niên).
Trận cầu hay nhất của Giải bóng đá U23 Châu Á năm 2018 và là trận cầu hay nhất của Việt Nam trong lịch sử  bóng đá nước nhà. Trận cầu hấp dẫn nhất, nóng bỏng nhất và hiệu quả nhất của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tui dám chắc như vậy.
 
Có cả mấy chục tuyệt vời trong trận cầu lịch sử này nếu tỉ mẩn kê ra cho hết, tóm lại có 4 tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn.
 
 1. Chơi ngang ngửa với đội cựu vô địch U23 Châu Á, một trong bốn đội mạnh nhất U23 Châu Á hiện thời. 
 
2. Đủ sức cầm  đấu 120 phút và có tới 2 bàn thắng ở hai hiệp phụ khi các cầu thủ đã sức tàn lực kiệt. 
 
3. Thay người không thể hợp lý và hiệu quả hơn của HLV Park Hang-seo. 
 
4. Lần đầu tiên tuyển U23 Việt Nam vào tứ kết cũng là lần đầu tiên vào bán kết  giải bóng đá châu lục.
 
Xin cảm ơn bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn HLV Park Hang-seo. Xin cảm ơn Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh, Xuân Trường… cùng 16 đội tuyển U23. Các em đã đem đến cho Tổ quốc niềm tự hào và hạnh phúc trong đêm lịch sử này.
 
Trần Quí Thanh
 
—–
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *