Việt Nam 2018, những hình ảnh ấn tượng

Nhóm pv báo Tuổi trẻ/ Báo TTO
Với số phiếu tán thành gần như tuyệt đối, tại Kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các em nhỏ bên lề lễ đón ông Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba. Đây là lần đầu tiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia trên cương vị Chủ tịch nước – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngắm nhìn một xác chiếc xe tăng của Quân đội Pháp tham chiến tại Điện Biên Phủ. Trong chuyến thăm vào chiều 3-11, ông Edouard Philippe đã đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, thăm đồi A1, Đồi Độc Lập, Him Lam và thăm hầm Chỉ huy của tướng De Castries – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sáng 5-3, hạm đội gồm tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu tuần dương, khu trục Mỹ, cùng với khoảng 3000 thuỷ thủ đã vào đến Đà Nẵng. Đây là một cột mốc quan trọng quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hàng vạn người dân Hà Nội đổ ra đường vẫy chào đoàn xe chở Đội tuyển U23 Việt Nam trở về. Mặc dù để thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á nhưng đây cũng được coi là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục – Ảnh: NAM TRẦN
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Quang Hải dưới cơn mưa tuyết tại Thường Châu (Trung Quốc) trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Mặc dù để thua trong trận chung kết nhưng đây cũng được coi là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. – Ảnh: NGUYÊN KHÔI
HLV trưởng Park Hang Seo nâng cao chiếc cúp vàng AFF Suzuki cup 2018 sau chiến thắng trước Đội tuyển Malaysia trong trận chung kết. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Việt Nam vô địch giải đấu này (lần đầu vào năm 2008). Chiếc cúp vàng AFF đã khép lại một năm rất thành công của bóng đá Việt Nam sau khi giành huy chương bạc giải U23 Châu Á, hạng tư tại Asiad 2018. – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hai anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ôm ba mẹ của mình sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tối 6-6. Tuy không được giải thưởng tại vòng chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent, song anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã làm nức lòng khán giả và góp phần quảng bá hình ảnh VN, nghệ thuật xiếc VN với thế giới – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đầu tháng 2-2018, 12 con thiên nga đã được thả thử nghiệm xuống hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên ít ngày sau đó đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết do đang còn các ý kiến khác nhau nên tạm dừng thí điểm thả thiên nga trên hồ Hoàn Kiếm. Ngay trong đêm 5-2, đàn thiên nga đã bị bắt đi từ hồ Hoàn Kiếm di chuyển qua thả tại hồ Thiền Quang. – Ảnh: NAM TRẦN
Hồng gió công nghệ Nhật Bản đang được sản xuất ở Đà Lạt là một sản phẩm của sự hợp tác trong sản xuất giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2013, các kỹ sư cùng những nông dân đã đến Đà Lạt để triển khai phương thức làm hồng gió vốn là nghề truyền thống của người Nhật. Theo UBND TP. Đà Lạt, phương pháp hồng gió người dân Đà Lạt tiếp nhận từ Nhật Bản đã cứu nghề chế biến mứt hồng Đà Lạt và cứu cây hồng không bị phá bỏ. Trong ảnh, anh Mai Xuân Long (TP. Đà Lạt) là một trong những người tiếp nhận phương thức sản xuất hồng gió từ người Nhật. Nghề hồng gió không chỉ giúp gia đình anh mà nhiều nông hộ khác khấm khá. – ẢNH: MAI VINH
Đoàn tàu trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông, Hà Nội lần lượt chạy thử toàn tuyến vào sáng 20-9. Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao, do chủ thầu Trung Quốc thực hiện. Ban đầu dự kiến triển khai dự án từ tháng 11-2008 đến tháng 11-2013 hoàn thành, tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD (trong đó gồm nguồn vốn chính phủ kết hợp với vốn vay ODA của Trung Quốc). Tuy nhiên, với tiến độ chậm, đến tháng 10-2011, dự án mới chính thức triển khai và điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên hơn 868 triệu USD (hơn 18.000 tỉ đồng). – Ảnh: NAM TRẦN
Bà là Phạm Thị Cúc (67 tuổi) – một người mẹ nghèo Quảng Ngãi lặn lội ở các bệnh viện tại Sài Gòn, Vũng Tàu để cứu con trai được sống sau tai nạn giao thông chấn thương sọ não tưởng chết. 5 lần mổ, 6 bệnh viện, suốt 3 năm giành giật sự sống. Người mẹ đó luôn quyết tâm “Con tôi không thể chết”. Đứa con 34 tuổi – ảnh Lê Văn Thanh nay đã bắt đầu ngọng ngịu nói được câu “Con thương mẹ lắm”, người mẹ hạnh phúc, dẫu sẽ còn hành trình dài nữa với con. – Ảnh: HOÀNG ĐÔNG
Chị Hà Thị Sơn, 49 tuổi, quê Hà Nội, có thâm niên quét rác đã 17 năm. Chị quét rác trên đường Phạm Ngọc Thạch, trước Nhà văn hóa Thanh niên, Q.1, TP.HCM những ngày giáp tết – ẢNH: QUANG ĐỊNH
Bỏ công việc kỹ sư tại Úc, Neil lựa chọn đến bên Nguyễn Thị Vân – người phụ nữ Việt Nam mà anh yêu. Mỗi sớm mai thức giấc, Neil thủ thỉ bên tai Vân: “Hôm nay anh vẫn đang yêu em”. Vân là một phụ nữ khuyết tật, giám đốc Trung tâm Nghị lực sống. – Ảnh: NAM TRẦN
Năm nào cũng vậy cứ đến dip Tết, bà Trần Thị Út lại gọi con cháu đưa ra Nghĩa trang liệt sỹ để thăm mộ chồng là Liệt sĩ Trần Phú Cương (Năm Mộc) hy sinh tại trận đánh vào Đài phát thanh Sài Gòn năm Mậu Thân 1968 và đứa con trai Liệt sĩ Trần Quốc Dũng hy sinh tại chiến trường Campuchia. 50 năm đã đi qua như thế… – Ảnh: TỰ TRUNG
Nhóm cứu hộ, cứu nạn công an PCCC TP.HCM lao vào chung cư Carina từ rạng sáng, giúp di tản an toàn hàng trăm người. 9 giờ sáng họ được thay ca và ăn vội hộp cơm lót dạ. Trong ảnh chiến sĩ PCCC Hồng Xuân ăn vội sau một đêm vật lộn với đám cháy – Ảnh TỰ TRUNG
Mẹ của Hải Đăng xúc động khi được anh Hồ Tấn Đạt – phó chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hương – Ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ trao cánh tay robot cho con trai mình – Ảnh: DUYÊN PHAN
Mang theo căn bệnh ung thư xương, hai năm bám bệnh viện với hàng chục liều hóa trị, trải qua một lần phẫu thuật cắt bỏ chân trái, những lúc không phải vô thuốc cậu bé Lữ Phú Lộc (11 tuổi, Cà Mau) đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) vẫn tự làm mọi thứ, từ ăn uống, tắm rửa, di chuyển khắp nơi cùng các bạn… với cái chân còn lại – Ảnh: DUYÊN PHAN
Phạm Thị Huế (sinh năm 1996, quê Thái Bình) là người được cộng đồng biết đến và yêu thương bởi thái độ sống “một ngày sống cả trăm năm”. Cô là bệnh nhân ung thư gan đang ở giai đoạn cuối. Trong hơn 6 năm đi cùng bệnh tật, Huế học xong THPT, sau đó tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam với luận văn làm rượu vang từ thanh long đỏ. Huế tham gia dự án cộng đồng “Hành trình Memento Mori, đi qua sự chết để nghĩ về sự sống”, do tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ thực hiện. – Ảnh: MAI VINH
Công nhân thuộc Công nhân Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TPHCM đang vớt rác trong lòng cống ở đường Nguyễn Thái Học, Q.1, TPHCM – Ảnh: HOÀNG ĐÔNG
Đầu tháng 8-2018, một trận lụt lịch sử kéo dài hơn hai tuần đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nước ngập trắng làng, xác động vật, rác thải sinh hoạt nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối, khiến người dân địa phương, sống trong cảnh khốn đốn. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Thỏa, 46 tuổi, đang đứng trên khu vực vốn là con đường làng rộng, cao nhưng nay cũng đã ngập tới cổ người. Hơn chục ngày nay nước ngập sâu,ông Thoả cũng tranh thủ thả lưới để bắt ít tôm, cá làm thực phẩm ăn qua ngày. Ảnh: NAM TRẦN
Tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đoạn qua quận Bình Thạnh, TP.HCM – ẢNH: QUANG ĐỊNH
Đưa cả máy ủi hạng nặng vào ủi rừng tự nhiên tại vùng rừng Khe Cau, xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Lần đầu tiên việc tàn phá rừng tự nhiên một cách ngang nhiên như chốn không người đã bị ghi hình cận cảnh – Ảnh: QUỐC NAM
Sau nửa năm tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong, Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình vẫn khẳng định bác sĩ Hoàng Công Lương không vô can, vẫn bị truy tố về tội vô ý làm chết người. Trong ảnh: Bác sĩ Hoàng Công Lương ra khỏi phiên toà được hoãn ngày 7-5 – Ảnh: NAM TRẦN
Thương vụ Mobifone mua AVG với nhiều sai phạm nghiêm trọng đã khiến hàng loạt quan chức bị kỷ luật, mất chức thậm chí bị khởi tố. Trong ảnh là trụ sở Mobifone tại Hà Nội. Ảnh: NAM TRẦN
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ ra về sau một ngày xét xử trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã tuyên mức án 17 năm tù đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), tổng hợp hình phạt của bản án trước đó, bị cáo này bị tuyên tổng cộng 25 năm tù – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Phan Văn Vĩnh (bên phải) và ông Nguyễn Thanh Hoá (bên trái) đang đi lướt qua nhau trong một phiên toà. Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 30-11 đã tuyên án đối với ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá lần lượt các mức án phạt tù là 9 và 10 năm cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mỗi bị cáo bị phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đây được coi là vụ án lịch sử về tổ chức đánh bạc phi pháp có sự bảo kê của 2 tướng công an lớn nhất với 92 bị cáo, số tiền thu lời bất chính hơn 9000 tỉ đồng – Ảnh: NAM TRẦN
Ngày 26-6, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với ông Đinh La Thăng tuyên y án 18 năm tù tội cố ý làm trái quy định về quản lý Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm là một trong nhiều vụ đại án được xã hội đặc biệt quan tâm trong năm 2018 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
 
NGUỒN:  Theo Báo Tuổi trẻ online
Link bài: Việt Nam 2018, những hình ảnh ấn tượng
(https://tuoitre.vn/viet-nam-2018-qua-goc-nhin-cua-phong-vien-bao-tuoi-tre-20181231144631691.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *