Với tài trợ của Tân Hiệp Phát, quán quân ‘The Voice Kids 2016’ biểu diễn tại đêm nhạc tri ân cha mẹ

Hải My/ Báo VnExpress

Bé Trịnh Nhật Minh diện vest trắng, xuất hiện trên sân khấu của chương trình nghệ thuật “Ơn đức sinh thành”, tại Hà Nội.

Tối 29/12, chương trình âm nhạc “Ơn đức sinh thành” và Lễ trao giải cuộc thi sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề công cha, nghĩa mẹ do Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức, nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tài trợ, diễn ra tại Trung tâm Star Galaxy, Hà Nội. Quán quân “The Voice Kids 2016” Trịnh Nhật Minh chững chạc trong bộ vest trắng, thể hiện ca khúc “Ba kể con nghe”.

So với 4 năm trước, Trịnh Nhật Minh trưởng thành hơn trong cả phong cách lẫn giọng hát. Hiện tại, bé sở hữu giọng hát trong trẻo, cao vút. Nhật Minh được biết tới kể từ khi tham gia và giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2016. Cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật. Bố mẹ của em là nghệ sĩ thuộc Đoàn chèo Hà Tây (nay là Nhà hát chèo Hà Nội). Từ nhỏ, cậu bé đã ngấm những câu chèo, điệu hát, nhịp phách từ bố mẹ. Năm bảy tuổi, Nhật Minh dự thi Giọng ca nhí VOV và đoạt giải đặc biệt. Cùng năm, bé tham gia chương trình Đồ Rê Mí đôi và đoạt danh hiệu quán quân cùng bé Quốc Thái.

Chương trình “Ơn đức sinh thành” là đêm nghệ thuật với nhiều loại hình âm nhạc tại Việt Nam, đều có chung chủ đề ghi nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, những kỳ niệm bên cha mẹ trong cuộc đời, những mong ước của các thành viên trong gia đình, hướng về tổ ấm. Ngoài bé Nhật Minh, đêm nhạc còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khác. Trong ảnh, nghệ sĩ Phạm Văn Đoàn thể hiện ca khúc “Tình mẹ sưởi ấm lòng con”. Đây cũng ca khúc được Văn Đoàn thể hiện trong cuộc thi Sáng tác và trình diễn âm nhạc dân gian chủ đề “Công cha, nghĩa mẹ” do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phát động trong năm 2020.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc thể hiện ca khúc “Tình mẹ sưởi ấm lòng con”, nghệ sĩ Tiến Đoàn cho biết muốn gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm của mình đối với người mẹ thân yêu. Ngoài ra, anh và soạn giả còn muốn thay mặt những người con gửi tới đấng sinh thành lời yêu thương, tâm tình chưa dám nói.

Nghệ sĩ Hải Đăng da diết khi hát “Cây dừa nước mồ côi” – một trong những bài dự thi của cuộc thi Sáng tác và trình diễn âm nhạc dân gian.

Trong chương trình, Tập đoàn Tân Hiệp Phát dành tặng một món quà đặc biệt đến người yêu nhạc trong dịp Tết năm nay là ca khúc “Món quà tặng cha”. Nhạc phẩm nói lên tình cảm của những người con xa quê khát khao được đoàn viên ngày Tết và trao tặng những món quà sức khỏe ý nghĩa tới cha mẹ, gia đình sau một năm khó khăn. Ca khúc này sẽ ra mắt vào ngày 4/1/2021.

Hồng Vân thể hiện giọng hát chèo ngọt ngào với ca khúc “Mùa Vu Lan nhớ mẹ” khiến nhiều khán giả xúc động.

Nhóm Thăng Long biểu diễn “Huyền thoại mẹ” với bài múa hình tượng người mẹ với dòng sông.

Nghệ sĩ trẻ Diệu Thảo đàn bài “Mệ yêu con” với phần múa hình tượng cánh võng tuổi thơ.

Mạnh Đạt và Hồng Anh kết thúc đêm nhạc bằng ca khúc “Chúc xuân”

Ngoài phần trình diễn ca múa nhạc, ban tổ chức còn trao giải cho các nghệ sĩ tham gia cuộc thi Sáng tác và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề “Công cha, nghĩa mẹ”. Trong đó, có 6 nghệ sĩ đạt giải Ba; 4 người và nhóm nghệ sĩ đạt giải Nhì, không có giải Nhất.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi chương trình, bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp phát cho biết cuối năm là dịp tri ân, cảm ơn bố mẹ, em trai, em gái và những người trong đại gia đình Tân Hiệp Phát. Bà mong muốn chương trình nghệ thuật “Ơn đức sinh thành” sẽ thay những người con gửi lời tri ân sâu sắc tới cha mẹ – những người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người nhưng khi ở bên cạnh họ thì lại khó nói ra lời yêu thương.

 

NGUỒN:  Theo Báo VnExpress

Link bài: Quán quân…

https://vnexpress.net/quan-quan-the-voice-kids-2016-bieu-dien-tai-dem-nhac-tri-an-cha-me-4214220.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *