Chỉ cần có anh bên cạnh

Tác giả: Trịnh Tú Huyền

—–

Gửi chồng yêu!!!

Vậy là vợ chồng mình đã hoàn thành được kế hoạch 10 năm lần thứ nhất. Anh còn nhớ không? Ngày chúng mình đến với nhau cũng là ngày em mới ra trường, lần đầu tiên đi làm cho một công ty và đó cũng là nơi chúng mình bắt đầu. Khi ấy, e còn trẻ con, a thì chững chạc hơn mà vẫn một mực chiều theo tính cách ngang ngược của e. Rồi cũng đến ngày chúng mình làm lễ kết hôn, 2 đứa đã tự hứa sẽ không làm nhau buồn. Nhưng cuộc sống không thể nào tránh được những gập ghềnh, sóng gió. E còn nhớ cách đây mấy năm công việc làm ăn của a gặp vấn đề, vợ chồng mình trắng tay, chỉ còn e và con vẫn luôn bên a và cùng a vượt qua mọi khó khăn. Hai đứa mình lại bắt tay làm lại từ đầu. Nhiều lúc a cảm thấy như muốn bỏ cuộc, e biết chứ. Nhưng e tự hào lắm, vì cuối cùng, chúng mình cũng đã cùng nhau vượt lên số phận, mọi thứ cũng dần ổn định hơn trước.

Đối với em bây giờ, chỉ cần có anh bên cạnh, cùng e nuôi dạy 2 con khôn lớn, cùng nắm tay nhau đi qua hết mọi con dốc của cuộc đời, thế là quá đủ rồi.

Nhân đây, e lại nghĩ đến một câu thơ:

“Em ơi trái đất vẫn tròn

Dẫu trời có sụp vẫn còn có anh”. 

Chúng mình cùng cố gắng anh nhé! 

#thplove

#thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *