Bài học từ đêm nhạc Du hành tới mặt trăng

Trần Quí Thanh

Hình ảnh đêm nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây (Theo Báo Kiến Thức.net.vn)

—-

7 người chết ở lễ hội âm nhạc đều dương tính với ma tuý, đọc tin là sốc, thật đau khi những người chết đó đều còn rất trẻ.

Tui không bàn về việc tổ chức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với sự kiện này. Xin nhìn về góc khác.

Vụ tử vong tập thể xảy ra đêm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây – Hà Nội là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn xã  hội về tệ nạn sử dụng ma tuý và các chất kích thích. Phụ huynh cần xem lại cách quản lý con cái, các bạn trẻ suy nghĩ về lối sống của mình.

Theo bạn bè chơi bời, sinh hoạt không lành mạnh, sẽ dẫn đến con đường ma tuý, lúc đó cuộc đời coi như xong.

Ngay cả khi chưa nghiện ngập, chỉ mới xài vài thứ chất gây ảo giác, có thể mất mạng vì sốc thuốc.

Trên thị trường có nhiều loại thuốc có chất gây nghiện, gây ảo giác. Bóng cười, shisha, đá…, thứ gì cũng dẫn người chơi đến cửa tử. Không có bạn trẻ nào chơi những thứ đó mà học hành tử tế hay làm việc nghiêm túc.

Cha mẹ không quản con cái tốt, càng có tiền con càng dễ bị bạn bè lôi kéo, hậu quả là một đứa con nghiện ngập, khuyết tật về tinh thần, trí tuệ.

Trong khi các cơ quan quản lý chưa ngăn chặn được các loại ma tuý vào thị trường, thì cách tốt nhất là các bậc làm cha làm mẹ tự bảo vệ con mình. Dạy dỗ con cái tốt không chỉ là mang đến hạnh phúc cho gia đình mình mà cho sự lành mạnh xã hội.

Còn các bạn trẻ hãy nhìn nỗi đau của đêm nhạc Du hành tới mặt trăng ở Công viên nước Hồ Tây làm bài học cho bản thân mình.

Sài Gòn 18/09/2018

TQT

Bài đọc thêm, link bài: Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội?

(https://news.zing.vn/ai-chiu-trach-nhiem-vu-7-nguoi-tu-vong-sau-dem-nhac-hoi-post877428.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *