Bởi có anh, hạnh phúc quá, trời ơi!

Tác giả: Vũ Thị Thu Trang

—–

Là phụ nữ em mỏng manh yếu đuối

Muốn chở che, muốn bảo vệ cả đời

Em mong mỏi và em chờ đợi được

Bởi có anh, hạnh phúc quá, trời ơi!

 

Chẳng kim cương, chẳng siêu xe, biệt thự

Chỉ một lòng chăm sóc vợ và con

Nhà dù nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ

Cùng chung tay dù bể cạn đá mòn.

 

Cảm ơn anh, người gối kề tay ấp

Giữ yêu thương luôn nồng ấm, đong đầy

Cảm ơn lắm sự an bài phận số

Để giờ này đôi lứa vẫn chặt tay.

 

Tặng anh đấy, mảnh chân tình ngỏ ý

Trao hết tim, hết dạ cho anh rồi

Anh quan trọng, là siêu nhân vĩ đại

Của em này, và các con anh ơi!

 

#thplove

#thpyeu

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *