Cổ tích tân thời: Sơn Tinh, Thủy Tinh phiên bản không thách cưới

Phùng Hiếu/ Báo Tuổi Trẻ Cười


—–

Mỵ Nương hay nói: “Mị đang còn trẻ, Mị vẫn muốn đi chơi”. Mị Nương đi chơi khắp nơi từ Đà Lạt tạt về Đà Nẵng, từ Đà Nẵng nàng quẹo lựa Phan Thiết ăn tôm hùm. Ăn tôm hùm no nê, Mỵ Nương lại hả hê ghé Sài Gòn ăn ốc chảo.

Vua Hùng thứ Chủ Nhật có người con gái xinh đẹp tên là Mỵ Nương. Con gái con lứa tới tuổi lấy chồng, nhà vua bèn bày ra trò kén rể. Ứng viên gồm các chàng trai từ châu Phi sang châu Á, từ châu Mỹ ngã về châu Âu. Chỉ có châu Nam Cực không có ai muốn làm rể Vua Hùng.

Sau khi chốt lại danh sách xét tuyển, Vua Hùng Chủ Nhật chọn được hai chàng trai khỏe mạnh, bụng sáu múi là Thủy Tinh và Sơn Tinh. Người có tài bắn súng nước bách phát bách trúng, kẻ có bàn tay vàng ngành nặn đất sét, nặn Tò he. 

Vì lệ bấy giờ qui định ai thách cưới quá cao sẽ bị phạt tiền, nên Vua Hùng Chủ Nhật không có thách cưới. Chuyện hôn nhân để cho Mỵ Nương quyết định. Mị Nương tuy trong lòng yêu chàng Thủy Tinh đẹp trai, nhưng lại đắm say tài nặn tò he của Sơn Tinh. 

Cuối cùng, nàng quyết định rất khôn ngoan, lấy cả…hai chàng, do thời Vua Hùng Chủ Nhật không cấm chế độ đa phu. Hai chàng lấy một vợ, y như chuyện chơi lô tô, nhưng họ vẫn vui vẻ san sẻ cho nhau. Hai, tư, sáu Thủy Tinh được làm chồng. Ba, năm, bảy Sơn Tinh được làm phò mã. Chủ Nhật Mỵ Nương đóng cửa cung nghỉ xả hơi, về nhà chơi với vua Hùng. 

Chính vì hai chàng lấy vợ mà không tốn đồng xu thách cưới nào, nên Mỵ Nương ấm ức lắm. Từ đó Mỵ Nương không thèm làm việc nhà. Từ nấu cơm, rửa chén, từ giặt giũ cho heo ăn, Sơn Tinh và Thủy Tinh phải chia nhau làm. 

Mỵ Nương hay nói: “Mị đang còn trẻ, Mị vẫn muốn đi chơi”. Mị Nương đi chơi khắp nơi từ Đà Lạt tạt về Đà Nẵng, từ Đà Nẵng nàng quẹo lựa Phan Thiết ăn tôm hùm. Ăn tôm hùm no nê Mỵ Nương lại hả hê ghé Sài Gòn ăn ốc chảo. 

Ở nhà hai anh chồng làm việc nhà đầu tắt, mặt tối không còn thời gian đi bắt dế, thả diều. Mỵ Nương đi chơi, về đến nhà là la làng cho cả xóm nghe: Nào là nhà dơ bẩn như chuồng heo, nào cơm canh nhạt nhẽo… Hai chàng chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Lắm lúc Mỵ Nương còn dọa lấy lá lốt nướng cuộn với thịt bò Kobe ăn để tăng cân, làm hai chàng xanh mặt, đành chấp nhận số phận trai 12 bến nước.

Cuối cùng, Thủy Tinh thông minh, biết lấy Mỵ Nương là khổ cả đời, nên đã viết tâm thư nhường vợ cho Sơn Tinh. Sơn Tinh ngốc hơn nên ưng thuận. Từ đó, việc nhà từ a tới á, Sơn Tinh làm tất tần tật.

Sau những năm tháng dành cả thanh xuân làm ô sin cho Mỵ Nương, Sơn Tinh mới hiểu mình bị Thủy Tinh gài  hàng. Chàng tức giận, xua quân đi đánh Thủy Tinh. Như các bạn đã biết, Thủy Tinh thông minh hơn, nên năm nào đánh nhau Thủy Tinh đều toàn thắng; Sơn Tinh thất bại, lại thất thểu về làm việc nhà.

Còn Mỵ Nương thì sướng rồi, suốt ngày đi chơi, gặp ai Mỵ Nương cũng ngồi lê đôi mách, kể chuyện nhà của mình. Mở đầu câu chuyện thường là: “Để Mị nói cho mà nghe”. Không ai thèm nghe, Mỵ cũng bắt ngồi nghe cho bằng được. Haizz! Buồn chẳng muốn nói…

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ Cười

Link bài: Cổ tích tân thời….

https://cuoi.tuoitre.vn/doi-cuoi/co-tich-tan-thoi-son-tinh-thuy-tinh-phien-ban-khong-thach-cuoi-2020072062115898.html

1 (20%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *