Cười và cười và cười (P4)

Anh Thư & Song Song sưu tầm/ Báo Zing.vn

Nỗi khổ của nhân viên bán ôtô

Sau một tháng mua ôtô, vị khách mang xe đến tìm gặp nhân viên bán xe cho mình. Không để nhân viên kịp nói gì, người đàn ông lập tức hỏi:

– Thưa ông, có đúng là khi tôi mua chiếc ôtô của ông, ông hứa rằng trong vòng một năm, ông sẽ thay cho tôi tất cả những gì tôi bị hỏng hoặc bị gãy vỡ?

– “Đúng thế thưa ngài!”, nhân viên bán hàng gật đầu trả lời.

– “Tốt quá! Vậy xin ông hãy thay cho tôi 4 cái răng hàm dưới, xương cổ tay bên trái và 2 cái xương sườn nữa!”, người đàn ông mừng rỡ nói.

Đàn ông cũng có lúc yếu đuối

Hai người bạn thân ngồi tán gẫu với nhau về chủ đề người đàn ông trong gia đình. Một cô quả quyết nói: “Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ cậu ạ”.

– “Điều đó cũng không chắc lắm đâu cậu”, cô còn lại lắc đầu nói. 

– “Tại sao không? Đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa?”, cô bạn này thắc mắc.

– “Tới thấy hoài à! Lần nào nộp tiền lương cho tớ, mắt lão chẳng rưng rưng cơ chứ”, cô kia nhún vai đáp.

 Cà phê khuấy bằng tay

Thấy phục vụ bưng tách cà phê nhưng quên mang thìa, người khách tỏ vẻ mặt khó chịu và bóng gió nhắc nhở:

– Cậu không thấy cà phê này quá nóng để khuấy bằng tay à? 

Người phục vụ rối rít xin lỗi, chạy vội vào bếp. Vài phút sau, anh ta quay trở lại với một tách cà phê khác. Người khách nhăn trán hỏi lại:

– Thế này là sao?

– “Thưa ngài, tách cà phê này không nóng như tách kia ạ. Ngài có thể yên tâm khuấy mà không lo bị bỏng”, người phục vụ mỉm cười đáp. 

Thấy phục vụ bưng tách cà phê nhưng quên mang thìa, người khách tỏ vẻ mặt khó chịu và bóng gió nhắc nhở:

– Cậu không thấy cà phê này quá nóng để khuấy bằng tay à? 

Người phục vụ rối rít xin lỗi, chạy vội vào bếp. Vài phút sau, anh ta quay trở lại với một tách cà phê khác. Người khách nhăn trán hỏi lại:

– Thế này là sao?

– “Thưa ngài, tách cà phê này không nóng như tách kia ạ. Ngài có thể yên tâm khuấy mà không lo bị bỏng”, người phục vụ mỉm cười đáp. 

Người con rể tuyệt vời

Vừa đi chơi về, thấy bố đang ngồi đọc báo, cô con gái liền ngồi xuống ghế thủ thỉ chuyện tình yêu của mình.

– Bố ạ, có một người đàn ông trạc tuổi bố đang theo đuổi con. Con băn khoăn quá!

Nghe vậy, ông bố tỏ ý không hài lòng và la lớn:

– Tuyệt đối không được. Con dẫu sao cũng trẻ trung, xinh đẹp, phải gả cho thanh niên trai tráng chứ. 

Cô con gái vội vàng thanh minh:

– Bố nghe hết đã nào, ông ấy có vườn cao su, kinh doanh bất động sản và có máy bay riêng. Nhưng con đã từ chối rồi, thứ nhất do con biết bố sẽ không đồng ý, thứ hai là ông ấy già và xấu quá.

Ông bố nghe vậy liền nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu:

– Con mới nói bậy bạ cái gì thế? Sao lại bảo con rể ta già và xấu chứ?

– !?!

Hôn nhau rất hại sức khỏe

Lâu ngày không gặp, 2 người bạn tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Sau một lúc hỏi chuyện, một anh than thở.

– Tôi đọc trên mạng thấy họ nói “hôn rất có lợi cho sức khỏe”, hóa ra họ toàn nói phét thôi ông ạ!

Người bạn nghe vậy, tỏ ra ngạc nhiên liền hỏi:

– Sao ông lại nói thế? Tôi thấy họ nói đúng mà!

– “Tại ông không biết đó thôi, bữa đọc được thông tin đó, tôi có hôn một em trong công ty. Không ngờ bị chồng cô ta phát hiện, thế là tôi phải nằm viện mất gần nửa tháng đấy!”, anh này nhăn mặt nói.

Theo Báo Zing.vn

(https://news.zing.vn/hon-nhau-rat-hai-suc-khoe-post809664.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *