Cười và cười và cười (Phần 14)

Tất Nhiên sưu tầm/ Báo VnExpress

Cười và cười và cười phần 14 Tất nhiên gửi đến quí vị “Ngày đầu tiên đi học bé đã chê cô giáo không biết gì cả. Chồng hơn vợ nhờ ham ăn biếng làm. Khi luật sư mua vịt. Có điên mới đổi giàu sang hạnh phúc. Tưởng bở chồng là anh hùng cứu mỹ nhân.”

Cô giáo xinh nhưng chẳng thông minh

Sau ngày đầu tiên đi học, Tồ hào hứng khoe với bố:

– Cô giáo con xinh lắm bố ạ!

Bố Tồ mỉm cười hỏi:

– Thế cô dạy con những gì nào?

Tồ bĩu môi đáp:

– Cô ấy có biết gì đâu mà dạy, suốt buổi chỉ luôn miệng hỏi ‘Ai nói cho cô biết nào?’.

– !?!

Chồng hơn vợ nhờ ham ăn biếng làm

Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, bà vợ tức giận quát:

– Ông là cái đồ ham ăn biếng làm, biết ăn mà không biết nấu.

Ông chồng cãi lại:

– Bà tưởng bà ngon lắm hả? Ít ra tôi còn đỡ hơn bà.

– Ông nói thế là sao? – bà vợ trợn mắt.

– Bà là cái đồ dám nấu mà không dám ăn!

– !!!

 

Khi luật sư mua vịt

Một chàng luật sư đi chợ hỏi chị bán vịt:

– Con vịt đó giá bao nhiêu?

– 100 nghìn! – chị bán vịt đáp.

– Vậy đầu, chân, cánh giá bao nhiêu?

Chị bán vịt thầm nghĩ chắc gặp phải tên cù lần đi chợ nên hét giá:

– 50 nghìn.

– Vậy chặt đi!

– Này anh! Cho em xin 50 nghìn. – chị bán vịt khấp khởi nói.

Chàng trai bình thản đáp:

– Tôi lấy phần mình.

 

Có điên mới đổi giàu sang hạnh phúc

Một người đàn ông thành đạt gặp gia đình ăn xin đang ngồi cười đùa trên phố.

Anh ta nói:

– Như ông chính ra lại sướng, dù nghèo nhưng gia đình vẫn luôn vui vẻ. Chẳng bù cho nhà tôi, có nhiều tiền đấy nhưng về nhà là hai vợ chồng lại cãi nhau, con cái chẳng thèm nhìn bố mẹ. Tôi chẳng thà nghèo như ông mà hạnh phúc thì còn sướng hơn.

Thế rồi Bụt hiện lên như truyện cổ tích

– Thế bây giờ con muốn đổi không? Thằng nghèo đó sẽ giàu như con nhưng bớt hạnh phúc, còn con sẽ nghèo mạt hạng và đi ăn mày nhưng lúc nào vợ con gia đình sẽ luôn quấn quýt tràn ngập tiếng cười. Đổi nhé?

Người đàn ông thành đạt giật mình:

– Gì? Điên à? Nói chơi thế thôi chứ!

– !?!

Tưởng bở chồng là anh hùng cứu mỹ nhân

 

Thấy ông chồng trở về nhà với một bàn tay bị băng bó, bà vợ lo lắng hỏi:

Trời đất, tay anh bị gì vậy?

Ông chồng từ tốn kể:

– Trên đường về nhà, tôi thấy một thằng nhóc choai choai cầm một cây gỗ đánh mạnh vào eo một cô gái trẻ.

– Thế thì liên quan gì đến tay anh? – bà vợ nghi hoặc – Chẳng lẽ anh xông vào cản hắn ta?

Ông chồng chép miệng đáp:

– Đâu có, chỉ là lúc đó tay anh đang ở trên eo của cô gái…

– !?!

 

Theo Báo VnExpress

(https://vnexpress.net/cuoi/tuong-bo-chong-la-anh-hung-cuu-my-nhan-3849759.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *