Cười và cười và cười (Phần 7)

Bác Ba Phi & Tẩt Nhiên sưu tầm/ Báo VnExpress

Nguồn gốc loài người

Cô giáo giảng gi​ải nguồn gốc loài người xuất phát từ sự tò mò của Adam và Eva.

Tèo giơ tay:

– Cô nói sai rồi, bố em nói rằng tổ tiên chúng ta là khỉ.

Tí nghe vậy liền quay sang bảo:

– Này Tèo, cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc gia đình cậu.

– !!!

Con dấu ‘thần kỳ’ của bác sĩ sản khoa

Một cô gái đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì đó.

Cô gái vui mừng về nhà và báo ngay cho chồng là mình có thai nhưng ông chồng không tin. Sau đó cô bảo bác sĩ có đóng dấu ‘chứng nhận’ đây này.

Ông chồng đến và đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Do chữ quá nhỏ phải dùng kính lúp, anh chồng mới đọc được: ‘Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh’.

Lợi ích từ bệnh nhân đa nhân cách

Một bác sĩ chuyên khoa tâm thần nói chuyện với đồng nghiệp:

Tôi vừa gặp một ca hết sức thú vị, anh ta bị hội chứng đa nhân cách.

Vị bác sĩ kia ngạc nhiên:

– Chuyện đó là bình thường trong công việc của bọn mình thôi, có gì đâu?

– Vấn đề là tôi có thể thuyết phục từng nhân cách một thay nhau trả tiền điều trị.

Nhân viên bán hàng kiêm bác sĩ

Khách hàng khiếu nại:

Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng được có nửa năm đã hỏng. Thế mà cậu dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời.

Nhân viên bán hàng đáp:

– Thưa ông, đích thực là lúc đấy tôi không nói gì sai cả!

Khách hàng tức giận quẳng chiếc đồng hồ lên quầy:

– Cậu xem đi! Nó hỏng đến mức chỉ còn có nước quẳng đi thế mà cậu bảo không sai, là không sai thế nào?

Nhân viên bán hàng vẫn bình tĩnh đáp lời:

– Thưa ông, vì bữa đó, tôi trông sắc diện của ông kém lắm…

– !?!

Theo VnExpress

(https://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/tieu-pham/nguon-goc-loai-nguoi-3833526.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *