Để chọn nghề cần trả lời câu hỏi này: Tôi là ai?

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: internet

—–

Thưa ông,

Các con là những học sinh vừa thi tốt nghiệp lớp 12. Trước mắt các con là câu hỏi lớn: CHỌN NGHỀ GÌ?

Mỗi một các con đều có một nghề mình yêu thích. Nhưng người lớn lại muốn các con chọn nghề nào kiếm được tiền. Các con thật sự bối rối. Vậy xin ông một lời khuyên. 

P/S: Các con đều đã đọc Chuyện nhà Dr Thanh nên mới biết blog của ông ạ.

Kính ông

Hoàng- Hà- Quốc- Thi- Triết ( SàiGòn): dansaigon_2018@gmail.com

………………………

Các cháu Hoàng – Hà- Quốc – Thi – Triết mến!

Nói thiệt nghen, chú chỉ dám nhận là chú hoặc bác thôi, bởi vì xưng ông không tiện. Không phải bác sợ mình già đâu, mà giới hạn chữ lễ phải giữ.

Còn chuyện chọn nghề, không ai nói trước được đâu. Có khi người chọn nghề, nhưng không ít người nghề chọn người.

Không phải ai cũng có thể tự khám phá bản thân, mà đa số phụ thuộc vào các yếu tố khác, hiểu mình đâu phải dễ. Ngành triết học ra đời và một trong những nan đề, đó là Who am I?

Có thể ai đó tự tin vào năng khiếu, sở thích của mình để chọn nghề phù hợp và thành công, nhưng có nhiều người thất bại vì không hiểu đúng về bản thân mình.

Trong bạn bè của bác, có nhiều người rơi vào một nghề nghiệp không dính dáng gì chuyên môn, nhưng lại thành công vì trong môi trường xa lạ đó, họ tìm ra năng lực và thiên tư của chính mình.

Một người bạn học bách khoa, chuyên ngành tự nhiên, lại trở thành nhà văn. Một bạn học chuyên toán, sau này thành nhà báo. Cả hai đều khẳng định vị trí trong nghề nghiệp của mình.

Cho nên, môi trường giúp cho chính ta khám phá ra bản thân, không phải do ý chí của cá nhân hay gia đình.

Nhưng trên hết là một nguyên tắc, cho dù ta lựa chọn hay cơ duyên, cũng phải nỗ lực hết mình, giống như thanh kim loại trong lò rèn, để xác định được độ cứng.

Ai không làm hết sức mình, không chịu học hỏi, thì suốt đời cũng là kẻ thất lạc, không tìm ra chân dung của mình.

Ngược lại, cho dù mình chọn nghề hay nghề chọn mình, thì cuối cùng vẫn là thành tựu của bản thân để khẳng định nhân cách và tài năng, điểm xuất phát không quan trọng.

Bác không quan tâm cháu chọn nghề hay nghề chọn cháu, kết quả sẽ chứng minh cháu là ai.

Chúc cháu thành công.

 

Trần Quí Thanh

(Hãy viết thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *