Đến với Hy Lạp huyền bí

Lê Thu Giang/ Báo Người Đô Thị

Chuyện cổ thần thoại Hy Lạp, những áng thơ bất hủ của Horme… đã thôi thúc tôi đến với đất nước Hy Lạp bên bờ Địa Trung Hải.

Mảnh đất của những huyền thoại, của những chiều hoàng hôn tím biếc huyền ảo bậc nhất trên thế giới, của những bãi biển được ví von như nơi nghỉ ngơi của thánh thần dần dần hiện lên sống động trong chuyến lãng du.

Một ngày ở Athene

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Athens. Thành phố không nhiều màu xanh của cây cối, tràn đầy nắng và màu bàng bạc của lá cây ôliu. Không cổ kính như thành Rome, không tráng lệ như Paris hay hiện đại như Berlin, Athens mang vẻ đẹp bình dị với những ngôi nhà không quá đồ sộ, các con đường nhỏ nhắn xinh xắn chạy từ ngọn đồi trung tâm lan tỏa ra khắp thành phố.

Thành phố Athen.

Ngọn đồi Arcopolis thiêng liêng của Athens là địa danh quan trọng nhất của thành phố này, vốn là trung tâm của nền văn minh cổ Hy Lạp trong thời đại của Perikless, thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Nơi đây gồm nhiều quần thể kiến trúc cổ xưa và vô cùng đặc sắc như đền Parthenon, đền Erechtheion, cổng Propylees, đền Nike và tượng thần Athena.

Đền Parthenon là công trình quan trọng và nổi tiếng nhất của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, thờ Athena (nữ thần bảo hộ của thành phố), được hoàn thành năm 438 trước Công nguyên.

Khu phố cổ Athens quyến rũ hơn khi hoàng hôn xuống, vô số những con đường, ngõ ngách lát đá trong khu phố đi bộ cổ xưa luôn rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán, những quán bar náo nhiệt, rực rỡ sắc màu, những bản nhạc véo von từ những quán ăn…

Athen lúc hoàng hôn.

Từ trên cao ngắm nhìn toàn bộ Athens xưa và nay, tôi bất giác nhớ tới lời nhận xét của một hướng dẫn viên du lịch địa phương: “Athens là nơi có công trình cổ xưa vĩ đại sống sót giữa biển xi măng”. Có lẽ vì vậy mà khi đã thỏa mãn trí tò mò về những gì còn lại của một Athens huyền thoại, những đoàn người du lịch ùn ùn kéo tới những hòn đảo quyến rũ trên Địa Trung Hải.

Có lẽ đó mới thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng của các vị thần, còn Athens chỉ là nơi các vị thần bảo hộ và được thờ cúng mà thôi.

Ở Athene nói riêng và Hy Lạp nói chung, ăn uống không chỉ là để thỏa mãn sự đói khát, mà người ta cho rằng các bữa ăn tự thân cũng là một sự kiện xã hội.

Bán đảo nhìn từ trên cao.

Người Hy Lạp có truyền thống bếp núc kéo dài suốt 2.800 năm. Địa lý và khí hậu có ảnh hưởng quyết định đến cách nấu nướng của người Hy Lạp. Mặc dù Hy Lạp thuộc về châu Âu nhưng rất gần Trung Đông và nhiều khía cạnh trong nghệ thuật ẩm thực của người Hy Lạp thể hiện những ảnh hưởng của phương Đông.

Thức uống quốc hồn quốc túy của người Hy Lạp là ouzo – một loại rượu mạnh nguyên chất được cất từ bã nho sau khi làm rượu vang. Trông nó trong vắt, nhưng có mùi cam thảo khá gắt và có thể nặng tới 50 độ. Retsina là loại rượu vang cổ điển của Hy Lạp có mùi rất thơm của nhựa thông.

Trước khi uống ngụm đầu tiên của một loại thức uống có cồn, người Hy Lạp thường cụng ly với bạn bè và nói câu “Yiassas”, có nghĩa là chúc sức khỏe.

Mykonos – đảo cối xay gió

Không chỉ tự hào bởi thành phố cổ Athens – cái nôi của nền văn minh phương Tây, Hy Lạp còn sở hữu các hòn đảo đẹp tuyệt vời cùng biển xanh cát trắng, những vũ hội vui say bất tận.

Mykonos chính là một đại diện của tài sản quý báu đó. Là một trong bốn hòn đảo của Hy Lạp được xếp vào nhóm mười hòn đảo đẹp nhất vùng Địa Trung Hải, Mykonos mang một vẻ đẹp không trộn lẫn, mà nổi danh nhất là những chiếc cối xay gió bên bờ cát trắng và những buổi tiệc tùng thâu đêm.

Những ngôi nhà ven biển.

Chúng tôi đến Mykonos bằng tàu du lịch. Từ xa, những chiếc cối xay gió màu trắng dần hiện ra trên nền trời xanh thẳm, nằm duyên dáng trên một ngọn đồi. Được cộng đồng người Venice xây vào thế kỷ XVI với mục đích chính là xay lúa mì phục vụ cho cư dân trên đảo, ngày nay, những chiếc cối xay này đã trở thành biểu tượng du lịch của Mykonos.

Tàu vừa cập bến, ai nấy đều ngỡ ngàng trước những ngôi nhà tường trắng, nóc nhà cũng một màu trắng, còn cửa sổ thì có màu xanh tuyệt đẹp như màu nước biển Địa Trung Hải. Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà kiến trúc do con người tạo thành lại hòa hợp với thiên nhiên như thế.

Dạo bước trong khu phố đi bộ chằng chịt như ô bàn cờ với các cửa hiệu đồ sang trọng, bạn sẽ bắt gặp vô số du khách nước ngoài đang thơ thẩn và trầm trồ trước trước những nét kiến trúc độc đáo ở đây hay mải mê ngắm những giàn hoa giấy rực rỡ, những chậu hoa đủ màu sắc bên cửa sổ… Điều đó đã đủ để giải thích tại sao hòn đảo chỉ rộng 85km2, có hơn 9.000 người này luôn có số lượng du khách nhiều hơn người dân địa phương.

Những chiếc cối xay gió nhìn từ xa.

Mykonos nổi tiếng nhờ cuốn phim Shirley’s Valentine. Shirley là một người đàn bà xồn xồn, vợ chồng lục đục tối ngày. Bà đi Mykonos nghỉ hè một mình, rồi tại đây bà gặp một người bảnh trai, dễ thương và hai người yêu nhau. Bà quyết định ly dị để chuyển đến Mykonos sống những ngày còn lại trong đời với người yêu.

Khi trở lại Mykonos, bà tình cờ thấy người yêu của mình nói với một cô gái khác những câu giống hệt như đã thì thầm với mình. Phim kết thúc khi người chồng của Shirley quyết định bỏ hết mọi chuyện ở Anh, bay đến Mykonos tìm lại Shirley. Hai người ngồi tại một nhà hàng ngoài bãi biển, uống rượu vang và cùng ngắm Mặt trời lặn trên biển.

Câu chuyện tình ở đảo Mykonos làm rung động nhiều con tim. Những cảnh đẹp của đảo này làm cho cả thế giới thích thú.

Những ngôi nhà trắng với cửa sổ màu xanh biển, phong cách đặc trưng của Athen.

Mykonos còn được mệnh danh là tiểu Venice bởi hầu hết phần phía tây của thị trấn được xây dựng ngay cạnh bờ biển.

Khi thủy triều lên, nước biển dâng cao, những con sóng bắt đầu xô vào các phố. Các tòa nhà đều có ban công nhô ra mặt nước nên từ đó dễ dàng ngắm cảnh phía trên là bầu trời, phía dưới là nước biển xanh trong vắt.

Nhà thờ trên đảo.

Chúng tôi đến Paraportiani, một trong những nhà thờ đẹp nhất thế giới. Paraportiani có nghĩa là cổng phụ vì nó được xây trên nền một chiếc cổng của bức tường thành thời Trung cổ.

Khởi công vào năm 1475, đến thế kỷ thứ XVII nhà thờ mới hoàn thành, gồm bốn nhà thờ nhỏ bao quanh nhà thờ lớn có mái vòm hình tròn độc đáo. Lối trang trí nội thất của nhà thờ đơn giản nhưng ấn tượng và đây cũng là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong các tấm bưu ảnh về Mykonos.

Mykonos có rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp như Paradise, Agios Sostis, Stefanos, Agrari… để du khách tha hồ tung tăng trên những bãi cát trắng mịn màng, thư giãn trong làn nước xanh biếc màu ngọc bích. Tôi cũng bị cuốn hút bởi các môn thể thao dưới nước, lặn biển, câu cá và những món hải sản cực kỳ ngon như tôm panda, tôm hùm, bạch tuộc và mực ống.

Một nhà hàng nhỏ trên đảo.

Mykonos Sau khi phơi nắng nhiều giờ trên bãi biển, chiều bắt đầu buông xuống, du khách tụm năm tụm ba để ngắm hoàng hôn trên Mykonos. Có lẽ ai cũng phải công nhận rằng không gian, khung cảnh này quá đẹp và quá phù hợp với những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng mới cưới tình tự, nói những lời yêu thương.

Buổi tối là thời gian thú vị nhất ở trên đảo vì người ta vui chơi, nhảy múa suốt đêm. Nơi đây thu hút đông đảo các DJ nổi tiếng thế giới để phục vụ các buổi tiệc tùng bậc nhất của vùng Địa Trung Hải.

Mọi người tụ tập trong các quán bar hay câu lạc bộ được thiết kế theo phong cách cổ xưa để chuyện trò và thư giãn. Họ cùng nâng ly chúc mừng, say sưa hát trong tiếng sóng biển rì rào, theo những điệu nhạc sôi động.

Cứ thế rượu, âm nhạc, ánh sáng, tiệc tùng, những điệu nhảy diễn ra đến sáng hôm sau mà không thấy ai tỏ ra mệt mỏi hay bỏ về sớm. Bởi, làm sao có thể về được?

Không tin, mời bạn hãy đến với Mykonos…

NGUỒN:  Theo Báo Người Đô Thị online

Link bài: Đến với Hy Lạp huyền bí

(https://nguoidothi.net.vn/den-voi-hy-lap-huyen-bi-20650.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *