Điều kiện làm người

Người Già Chuyện/  Báo Người Đô Thị
Diêm Vương từ đầu năm đến nay đau đầu vì âm ty mất cân đối nghiêm trọng ở đầu ra.

Số là các cửa đầu thai Lào, Cam, Thái, Mã… hay Congo, Cuba,  Haiti… đều tấp nập, riêng cửa VN không một bóng người. Dù các phán quan quyết liệt hò hét, chiêu dụ, thậm chí đe nẹt nhưng vong hồn nào cũng lắc đầu quầy quậy khi bị đẩy tới cửa này. Lý do:

– Em hổng muốn đẻ ra đã mang một đống nợ trên đầu!

– Đã làm người thì làm người cho đáng, chứ làm người mà từ tuổi mầm non đã bị cho ăn bẩn, bị ngược đãi, lớn lên một chút thì bị bạo hành, xâm hại… thà làm thú còn hơn!

– Có phải nơi đó có tới 17 tổ chức, cơ quan bảo vệ quyền trẻ em, vậy mà giới trẻ vẫn chọn giang hồ làm thần tượng không? Nếu đúng thì… xin kiếu nhé!

Biếm hoạ: Tuổi Trẻ Cười

Diêm vương chưa tuyệt vọng, cho lũ đầu trâu mặt ngựa tiếp tục lùng sục khắp âm ty, cuối cùng cũng tìm ra một linh hồn chịu đầu thai vào cửa VN. Hồn đó khi bị dẫn đến trước Diêm chúa còn kỳ kèo:

– Em chịu qua cửa này, với hai điều kiện: một là phải được sinh ra làm con trai, thậm chí giới tính thứ ba thứ tư gì cũng được chứ nhất quyết không làm con gái!

– Haiza… vậy là trên đó tiếp tục gái thiếu trai thừa… Thôi được, còn điều kiện thứ hai là gì?

– Là cho em ra đời ở vùng nào chưa có… thang máy!

NGUỒN:  Theo Báo Người Đô Thị online
Link bài: Điều kiện làm người
(https://nguoidothi.net.vn/dieu-kien-lam-nguoi-18024.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *