Gần mực thì đen?

Người Già Chuyện/ Báo Người Đô Thị

Nguồn: Internet

Cô giáo chủ nhiệm lớp 7X của truờng Y đang giữa giờ dạy thì bỏ lớp chạy lên Văn phòng Ban giám hiệu, khóc mếu:

– Thầy hiệu trưởng ơi, thầy phải ra ngay một quy định cấm học sinh không được theo dõi tin tức thời sự nữa!

Hiệu trưởng ngẩn người:

– Sao được? Học sinh cấp một còn cấm được chứ  cấp hai, cấp ba làm sao cấm! Có cấm chúng cũng lên phây, cô quản nổi không? Có chuyện gì thì cô hãy từ từ kể tôi nghe…

Cô giáo quẹt nước mắt, kể lể:

– Sáng nay lớp trưởng của lớp mà em chủ nhiệm xin nghỉ không làm nữa vì lý do sức khỏe, nên em bảo cả lớp muốn đề cử ai thì cứ nói, ai dè đứa nào cũng tuyên bố: “Em xin đề cử chính mình!”

Thầy Hiệu trưởng nhíu mày:

 – Không ngờ tụi nhỏ giờ cũng mê chức tước dữ! Nhưng đứa nào cũng tự ứng cử thì cô làm sao?

– Ban đầu em cũng bối rối, nhưng rồi nghĩ ra một cách: bảo tụi nó em nào muốn tự ứng cử chức lớp trưởng thì viết vào giấy vắn tắt lý do mà em thấy mình xứng đáng, rồi nộp cho cô xem xét.

Nói rồi cô giáo lôi ra một xấp giấy đưa cho Hiệu trưởng, trong đó mỗi tờ là một câu: “Em phải là lớp trưởng vì học giỏi nhất lớp”, “Em không cao nhưng ai cũng ngước nhìn!”,  “Là soái ca của lớp, không em làm lớp trưởng thì còn ai?”… Thầy hiệu trưởng vừa đọc vừa gật gù:

– Rất tự tin! Rất thẳng thắn! Tốt đấy chứ! Ủa, nhưng chuyện này liên quan gì đến thời sự?

Cô giáo thay vì trả lời, chìa ra tờ giấy cuối cùng, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: “Bao nhiêu?”

 

Theo báo Người Đô Thị

Link bài: Gần mực thì đen?

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *