Giàu để làm gì?


Nguồn: Internet

 
Kính gửi chú Trần Quí Thanh,
 
Khỏi phải nói cháu là ai, chỉ biết cháu là người nuôi mộng làm giàu từ năm 25 tuổi, nay đã gần 40 tuổi nghèo vẫn hoàn nghèo. Cháu đọc nhiều sách và báo chí để tìm lý do vì sao mình lại rơi vào thảm kịch như vậy nhưng càng đọc càng rối trí. Cháu muốn xin chú một lời khuyên.
 
Cảm ơn chú
Hoàng  Bách ( Hải Phòng):hbach_hp17@gmail.com
 

 —–

Chào cháu Bách,
 
Nhiều năm qua chú nhận được không biết bao nhiêu những câu hỏi tương tự như câu hỏi của cháu. Đó là tâm trạng chung của những người nuôi mộng làm giàu không thành. Có nhiều cách để trả lời câu hỏi này, báo chí cũng nói nhiều, riêng chú thấy điều quan trọng mà người ta không thể giàu được là họ đã trả lời sai câu hỏi : Giàu để làm gì?
 
Nếu ta nghĩ rằng giàu là để thoát nghèo, là có thật nhiều tiền để tiêu xài thoải mái, có ô tô nhà lầu gái đẹp, tiến lên có dàn xe siêu xe, có nhiều biệt phủ và có cả tiểu đoàn hoa hậu, người mẫu sẵn sàng phục vụ.v.v… Đây là câu trả lời sai, bởi vì khi đó ta đâu phải là người giàu, ta là kẻ nô lệ của đồng tiền. Khi  đã tự nguyện làm nô lệ đồng tiền làm sao ta kiếm được tiền theo ý muốn? Đó là lý do ta không bao  giờ giàu được.
 


Nguồn: Internet

 
Nói đơn giản hơn, tiền không bao giờ đến với ta khi ta chỉ có mỗi khát khao là ta cần có nó. Nhưng tiền sẽ đến với ta ngày càng nhiều khi ta có khát khao làm thế nào để tiền cần đến ta, nhờ ta mà nó sinh sôi nảy nở, có nghĩa là ta phải biến đồng tiền là kẻ nô lệ của ta và chịu sự dẫn dắt của ta, chứ không bao giờ ngược lại.
 
Như vậy với câu hỏi giàu để làm gì, câu trả lời đúng phải là:  Giàu để thay đổi. Thay đổi bản thân, thay đổi gia đình, thay đổi đất nước, thay đổi thế giới. Thay đổi ở đây theo hướng tích cực, làm cho cuộc sống của ta, của gia đình ta, của đất nước ta và của cả thế giới tốt đẹp dần lên. Nghe có vẻ màu mè nhưng bản chất cốt lỏi của sự làm giàu đúng đắn là vậy đó cháu ạ.
 
Còn nếu cháu muốn hiểu cụ thể hơn, chú giới thiệu bài báo dưới đây. Theo chú đây là những đúc kết có lý, rất thuyết phục. Cháu đọc nhé!
 
Chúc cháu thành đạt và hạnh phúc.
 
Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)
 
Link bài: "Nuôi mộng" làm giàu nhưng vẫn mãi nghèo, hãy xem bạn có những dấu hiệu sau hay không

 
 
 
 
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *