Khu rừng kỳ ảo ở miền ‘Bình minh Java’

Đại An/ Báo Tuổi Trẻ

Đến Indonesia, đừng chỉ trải nghiệm những nơi quá nổi tiếng như Jakarta, Bali hay Yogyakarta. Bạn hãy dành thời gian khám phá những địa điểm còn chưa mấy người biết nhưng chứa đựng nhiều điều thú vị như Banyuwangi.

Banyuwangi nằm ở cực đông của đảo Java, hòn đảo tập trung hơn một nửa trong dân số hơn 260 triệu người của “đất nước vạn đảo” Indonesia. Nơi đây có danh hiệu Bình minh Java, nhờ là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên của hòn đảo này.

Với tên gọi mang ý nghĩa “nước thơm” trong tiếng địa phương, vùng đất Banyuwangi sở hữu những cảnh sắc thiên nhiên phong phú trải dài từ Tây sang Đông, cùng nền văn hóa và truyền thống đa dạng của các sắc dân Java, Madura, Bugis, Hoa, Ả Rập… chung sống hòa hợp trong một xã hội mà đạo Hồi và đạo Hindu là chủ lưu.

Vùng đất rộng lớn nổi tiếng bởi những miệng núi lửa vẫn đang hoạt động trên những đỉnh núi cao vượt tầng mây, và những vườn quốc gia mênh mông cây cối.

 

Những đỉnh núi vượt lên trên tầng mây đón du khách đến với Banyuwangi bằng máy bay – Ảnh: ĐẠI AN

 

Banyuwangi là vùng đất của núi, rừng và biển – Ảnh: ĐẠI AN

Nhưng có lẽ chỉ cách hòn đảo du lịch siêu nổi tiếng Bali vài giờ đi tàu thủy hoặc máy bay, Banyuwangi đến nay chưa thực sự quen thuộc với du khách. Nếu tìm kiếm một nơi để sống chậm và hòa mình với thiên nhiên, Banyuwangi có thể khiến bạn còn hài lòng hơn cả Bali.

Nếu không có nhiều thời gian và chưa có điều kiện đến thăm những địa điểm xa xôi đòi hỏi dậy rất sớm và trekking đường dài, hãy ra ngoại ô thành phố Banyuwangi chừng 1 giờ đi ôtô, đến với rừng De Djawatan.

Khu rừng rộng 6ha khiến du khách ngây ngất bởi khung cảnh tuyệt đẹp của hàng trăm cây còng (còn gọi là muồng) cao lớn, phủ đầy dây leo rủ xuống tạo nên vẻ lạ kỳ thần thoại. Dưới ánh nắng mặt trời, những tán cây lúc thưa lúc dày khiến khu rừng trở nên siêu thực, như thể đang bước vào thế giới huyền hoặc của Chúa nhẫn (Lord of the Rings).

Những thân cây cao lớn mang dáng vẻ huyền hoặc ở rừng De Djawatan – Ảnh: ĐẠI AN

Vốn là một khu rừng tự nhiên với những cây cổ thụ trăm tuổi, De Djawatan đã được chính quyền thành phố biến thành một công viên xanh mát cho người dân đến nghỉ ngơi, thư giãn. Đáp ứng nhu cầu “sống ảo” của cư dân mạng, trong rừng có nhiều điểm chụp ảnh đáng yêu, từ tán cây rộng tròn đến gốc gỗ mục, từ nhà gỗ cheo leo đến những chiếc xe tải cũ tạo không khí hoài cổ.

Cả gia đình cùng đi picnic, các cặp đôi chụp ảnh cưới, hay đơn giản là chạy bộ hoặc đi dạo trên những đường mòn dưới những tán cây xanh rì, De Djawatan là nơi dành cho những trải nghiệm nhẹ nhàng với thiên nhiên.

Khu rừng được tô điểm để trông như một công viên chủ đề mang nét hoài cổ – Ảnh: ĐẠI AN

 

Là nơi để gia đình cùng đi picnic – Ảnh: ĐẠI AN
Để chụp ảnh sống ảo – Ảnh: ĐẠI AN
Hoặc đơn giản là đi dạo trong không khí yên tĩnh dễ chịu – Ảnh: ĐẠI AN

Còn nếu bạn thèm một chút gió biển, hãy đi tiếp xuống phía Nam, đến bãi biển Pulau Merah, vùi chân trong bãi cát đầy vỏ ốc và san hô, tận hưởng làn nước mát lạnh của Ấn Độ Dương và ngắm hoàng hôn trên bờ biển yên bình.

Bãi biển Pulau Merah yên bình – Ảnh: ĐẠI AN

Đừng quên dạo bộ về phía bãi rêu xanh chỉ lộ diện sau khi thủy triều đã rút. Bạn có thể gặp ở đó những sinh vật biển nhỏ xinh mắc kẹt lại vì bị thủy triều đưa lên bờ.

Sóng ở đây tương đối lớn, cao 3-5m, nên bãi biển này trên thực tế phù hợp với những người ham mê lướt sóng hơn là tắm biển. Nhưng làn nước trong vắt và những khung cảnh chỉ cần giơ máy lên chụp là đẹp vẫn đủ để bạn dành cho Pulau Merah một buổi chiều thảnh thơi.

Cát của bãi biển Pulau Merah có nhiều vỏ ốc và san hô – Ảnh: ĐẠI AN
Thực sự là một địa điểm sống ảo xuất sắc – Ảnh: ĐẠI AN
Bãi rêu trong ánh chiều tà – Ảnh: ĐẠI AN
Bãi rêu trong ánh chiều tà – Ảnh: ĐẠI AN

Đến Banyuwangi bằng máy bay thì gần như chắc chắn phải là một chuyến nội địa với Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia, vì đường bay quốc tế duy nhất đến đây là từ Kuala Lumpur (Malaysia) với tần suất 2 chuyến/tuần. Như vậy, nếu bay từ Việt Nam, lộ trình khả dĩ nhất là nhập cảnh ở Jakarta sau một điểm trung chuyển trước đó ở Singapore hoặc Malaysia.

Tuy đường đi vất vả, những gì chờ đón bạn ở điểm đến, sân bay Banyuwangi, chắc chắn không làm bạn thất vọng. Sân bay nhỏ, được thiết kế theo hình tượng ngôi nhà truyền thống của người Java, là một công trình mở hoàn toàn, không dùng chút nào điều hòa nhiệt độ.

Sân bay Banyuwangi được thiết kế theo hình tượng ngôi nhà truyền thống của người Java – Ảnh: ĐẠI AN

Là sân bay xanh đầu tiên ở Indonesia, sân bay Banyuwangi giống như một quần thể nhà vườn với bãi cỏ, hồ cá, dây leo phủ trên các mái hiên. Ngồi ở góc nào bạn cũng được tận hưởng gió trời và ánh sáng tự nhiên. Nội thất hoàn toàn bằng gỗ trong sân bay là tái chế từ tàu cá của ngư dân.

Những người quản lý rất tự hào khi thông tin rằng sân bay của họ tiết kiệm hơn 50% lượng điện sử dụng so với những sân bay cùng quy mô. Sân bay Banyuwangi rộng khoảng 20.000m2 và có thể đón 2 triệu lượt khách mỗi năm.

Sân bay mở hoàn toàn, không sử dụng điều hòa nhiệt độ – Ảnh: ĐẠI AN

 

Với bãi cỏ xanh mát – Ảnh: ĐẠI AN

 

Với bãi cỏ xanh mát – Ảnh: ĐẠI AN

 

Tất nhiên không thể thiếu một điểm chụp ảnh check-in dễ thương với vị tổng thống đang được yêu quý của đất nước Indonesia, ông Joko Widodo – Ảnh: ĐẠI AN

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ online

Link bài: Khu rừng kỳ ảo…

(https://dulich.tuoitre.vn/khu-rung-ky-ao-o-mien-binh-minh-ava-20190820152639971.htm)

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *