Lời thú thật của người đàn ông trộm tiền của mình

Minh Thuật/ Báo Phụ nữ Tp HCM

Ảnh minh họa

—–

Đúng như em nghĩ, chẳng có cô gái nào thời buổi này chấp nhận “phòng nhì” với một gã đàn ông “nghèo” với cái ví lép xẹp như anh. Em yên tâm rồi nhé.

Anh biết em đang mất niềm tin ở nơi anh, vì chuyện tiền bạc thiếu nhất quán đến từ hai phía. Em khóc lóc, nghi kỵ anh làm chuyện mờ ám bên ngoài nên cần đến “quỹ đen”. Thực ra anh chẳng có quỹ riêng nào ở đây hết, chỉ có những điều vượt quá tầm kiểm soát của bản thân, khiến anh không thể chứng minh tính minh bạch của câu chuyện.

Sau ngày cưới, mà mới hơn ba năm trước chứ mấy, em nói tiền nong hai vợ chồng “thu về một mối” thì mới dễ gói ghém. Quả thật, em là người phụ nữ mát tay, tiền vào tay em biết cách sinh sôi nảy nở. Em mua bất động sản, mua thứ nọ thứ kia để dành, khiến vợ chồng không phải lấn cấn nhiều về tương lai khi con cái chào đời.

Nhưng em ơi, có lúc nào em hiểu cho tình thế của một người đàn ông phải ra ngoài giao tế với đủ mối quan hệ? Công việc kinh doanh của anh, giao tiếp với nhiều bạn bè. Dù không phải kiểu đàn ông đàn đúm, anh vẫn phải có những cuộc tụ tập ngoài giờ làm việc. Số tiền cố định em đưa anh hằng tháng, em nghĩ là dư dả lắm sao?

Tuy nhiên em khăng khăng cho rằng số tiền em đưa anh nhiêu đó là quá rộng rãi. Để rồi khi những hợp đồng đáng giá thu về, em – với tư cách là thư ký kiêm thủ quỹ của công ty gia đình – lại “thu về một mối”.

Tiền đó anh biết, em sẽ làm cho chúng sinh sôi nảy nở. Anh tin tưởng và hạnh phúc khi có một người vợ sắc sảo và đầu óc nhạy bén như em. Nhưng anh cũng đau đầu khi em “chắc lép” với lão chồng luôn yêu em.

Em nói đàn ông nhiều tiền trong tay chỉ hư người. Các cô ngoài kia chỉ nhăm nhăm túi tiền của các ông, chứ có mấy ai chân thành và người vợ khôn ngoan phải biết cách làm cho chồng mình trở nên “khốn khó”. Chỉ chừng bấy nhiêu thôi, thì họ chẳng cần cài định vị, cũng chắc mẩm rằng lão chồng mình chẳng có “ma nào dòm tới”.

Em đã đạt được mục đích rồi đấy. Vì với số tiền em “bố thí” cho anh hằng tháng chừng ấy, anh xoay xở khốn khổ vô cùng. 

Nhiều khi muốn phóng khoáng với bạn bè, mà… bí quá. Rồi dạo gần đây dịch COVID-19 hoành hành, các hợp đồng làm ăn thu về khó khăn hơn. Em thẳng tay cắt giảm. Anh vùng lên đấu tranh, thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng:

“Dịch giã có đi đâu, tiếp xúc ngoại giao với ai. Tụi bạn gái em, có người chi cho chồng 100 ngàn đồng/ngày, mà có ông nào đòi hỏi gì đâu”. Hóa ra sau lưng em còn một nhóm chị em bạn hữu, thống nhất và hỗ trợ nhau cách thức “quản chồng”. 

Anh thú thật với em, đã mở ví của em hai lần, “thủ” một số tiền trước khi bị em “bắt tại trận” để chi cho những điều anh thấy cần thiết.

Thời gian này anh ở nhà, cơm em “bao nuôi”, quần áo em mua cho anh. Giờ em cứ “siết hầu bao” anh thật chặt vào. Anh biết anh sai khi không thú thật với em ngay từ đầu, để bản thân tự đưa mình vào thế “tình ngay lý gian” như vậy.

Nhưng đó là tất cả sự thật mà anh muốn nói. Đúng như em nghĩ, chẳng có cô gái nào thời buổi này chấp nhận “phòng nhì” với một gã đàn ông “nghèo” với cái ví lép xẹp như anh. Em yên tâm rồi nhé. 

NGUỒN:  Theo Báo Phụ nữ Tp HCM

Link bài: Lời thú thật…

https://www.phunuonline.com.vn/loi-thu-that-cua-nguoi-dan-ong-trom-tien-cua-minh-a1442764.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *