Mình sẽ mãi bên nhau, cùng nhau già đi, anh nhé!

Tác giả: Đinh Thị Chúc

—–

Bắt đầu thế nào nhỉ!

Em đã từng viết rất nhiều,nhưng chưa bao giờ em viết cho anh, người mà đã cùng em gắn bó suốt 7 năm qua.

Hôm nay, em liền quyết định, trải lòng mình qua những dòng chữ gửi tới anh những lời tận đáy lòng mà em chưa từng nói ra.

Bất ngờ không ^^ Những dòng chữ dưới đây, là 1 món quà nhỏ sau suốt 7 năm chung đường em gửi đến anh đó!

Anh,

Thời gian  mình bên nhau không quá nhiều, cũng không hề ít. Mình đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn. Vui có, buồn có, thậm chí có những giận hờn, cãi vã.

Nhưng điều làm em hạnh phúc là dù có chuyện gì xảy ra, dù có những lúc em thật sự bướng bỉnh, nóng nảy hay cố chấp đi nữa, anh vẫn đứng đó, bao dung và lắng nghe.

Anh vẫn luôn kiên trì chờ em. Chờ em nguôi giận, chờ em thấy anh. Chờ để nói cho em biết đâu là đúng, đâu là sai.

Người ta nói vui: “Phía sau người phụ nữ nóng tính là người đàn ông chịu đựng. 

Nhưng em nghĩ khác, phía sau cô gái nóng nảy, bướng bỉnh như em, là anh – người đàn ông đầy yêu thương và bao dung.

Có thể anh không biết đâu. Nhưng những gì anh làm cho em, em đều biết. Và chính bản thân em cũng đã và đang cố gắng từng ngày.

Những khi buồn bực muốn nóng nảy, em lại nghĩ đến anh. Em bớt đi 1 chút.

Em cũng học cách buôn bán. Anh bảo thương em vất vả. Nhưng em muốn cùng anh san sẻ khó khăn trong cuộc sống.

Anh đi làm xa. Em chẳng nói ra, nhưng vẫn mong ngóng anh về. Đơn giản là gia đình quây quần và ăn những món ăn ngon.

Anh biết không, 7 năm với em là cả tuổi thanh xuân. Nhưng chưa bao giờ em hối tiếc về những tháng ngày quen và ở bên anh.

Thanh xuân đi qua rồi. Em là người phụ nữ đã bước vào tuổi 30.

Nhưng em tin, có anh, có các con, có gia đình mình, thì 60, 80 hay 100 tuổi vẫn mãi tiếng cười vui.

Mình sẽ mãi bên nhau, cùng nhau già đi, anh nhé!

#thplove

#thpyeu

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *