Ngày thu, sống như người Nhật dưới chân núi Phú Sĩ

Viễn Du/ Báo VOV

Trải nghiệm văn hóa xứ Phù Tang thật trọn vẹn trong một ngày thu tuyệt đẹp bên hồ Kawaguchi dưới chân núi Phú Sĩ.

Kawaguchi là một trong 5 hồ nước tuyệt đẹp nằm dưới chân núi Phú Sĩ, là trung tâm của khu vực Fujigoko (Phú Sĩ Ngũ Hồ) và cũng thuộc khu vực Di sản của Nhật Bản. Phong cảnh thiên nhiên quyến rũ bốn mùa cùng khí hậu tuyệt vời đã biến nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, đặc biệt thu hút du khách sau những chuyến leo núi mệt nhoài.
Không đủ sức khỏe để chinh phục ngọn núi biểu tượng của nước Nhật, chúng tôi đã chọn cách đến hồ Kawaguchi để ngắm Phú Sĩ và dành thời gian để tận hưởng không khí “rất Nhật”. Hồ Kawaguchi thuộc tỉnh Yamanashi, rất thuận tiện di chuyển vì chỉ cách thủ đô Tokyo hơn 1 giờ xe chạy.
Để có cảm giác “trở thành người Nhật”, hãy chọn ryokan để lưu trú thay vì khách sạn. Ryokan là nhà trọ lữ quán có không gian truyền thống, sàn trải chiếu cói tatami. Khách ở ryokan sẽ mặc yukata (một dạng áo kimono đơn giản), ngủ trên nệm futon và sinh hoạt hàng ngày như người Nhật thực thụ.
Hồ Kawaguchi cũng rất nổi tiếng bởi các suối nước nóng từ mạch ngầm của núi lửa Phú Sĩ. Người Nhật nâng tầm việc ngâm suối nước nóng onsen thành văn hóa với những quy tắc riêng. Trải nghiệm ngâm mình trong nước khoáng nóng vào sáng sớm, dưới tán lá phong đỏ khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 2-3 độ C mang lại cảm giác sảng khoái bất ngờ.
Sau khi ngâm mình, bữa sáng truyền thống được nhà trọ phục vụ chu đáo bằng các món ăn kiểu Nhật, lượng nhỏ nhưng nhiều món, có giá trị dinh dưỡng cao và rất đẹp mắt: cơm trắng, canh súp miso, cá nướng, trứng, salad, rau củ muối,…
Buổi sáng thật dễ chịu khi mùa thu đang phủ lên khắp núi rừng Kawaguchi. Nếu mùa xuân có hoa anh đào, mùa hè oải hương tím ngắt, mùa đông tuyết trắng xóa thì mùa thu khiến các triền núi chuyển màu đỏ xen vàng thích mắt, khung cảnh rất thích hợp để đạp xe vòng quanh và ngắm cảnh.
Điểm đến không thể bỏ qua là chùa Chureito, một phần của đền Arakura Sengen, đền thờ dành cho thần núi Phú Sĩ. Chùa nằm trên triền núi với cánh cổng lớn đỏ rực, không gian tĩnh mịch yên ả.
Đừng ngại 400 bậc đá lên đỉnh núi, bởi bạn sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ vô tận khi núi Phú Sĩ sừng sững và thung lũng trải dài trước mắt.
Bữa trưa mang đậm phong vị địa phương với mỳ Hoto, đặc sản của vùng hồ Kawaguchi. Đây là món mỳ sợi to làm từ lúa mỳ, đậm vị miso, có thịt, nấm và các loại rau củ. Các quán ăn có cửa kính nhìn ra hồ khiến cho bữa trưa thêm phần thi vị.
Hãy dành cả buổi chiều để dạo quanh hồ, đạp xe trên những con đường đẹp như tranh vẽ, tận hưởng tiết thu hay ngẫu nhiên dừng chân, ngồi ven hồ ngắm người dân câu cá. Đặc biệt, dù ở góc nhìn nào bạn vẫn có thể thấy núi Phú Sĩ soi bóng xuống mặt nước xanh.
Quanh hồ Kawaguchi còn có nhiều điểm đến ấn tượng như các trang trại, làng làm đồ thủ công, công viên Oishi bốn mùa sắc hoa, bảo tàng nghệ thuật Itchiku Kubota, Kawaguchiko Music Forest,…
Nếu thích không khí ấm cúng của những người dân nơi đây, buổi tối bạn nên dùng bữa trong một quán ăn địa phương, thưởng thức những xiên đồ nướng tẩm ướp khéo léo, uống chút sake cay nồng.
Kết thúc một ngày thu thật trọn vẹn dưới chân núi Phú Sĩ, đừng quên tản bộ trên những con đường ngập cỏ lau, ngắm trời thu đêm đầy sao. Hãy ngâm onsen thư giãn và uống trà trước khi chìm vào giấc ngủ.

NGUỒN:  Theo Báo VOV.vn

Link bài: Ngày thu, sống như người Nhật….

(https://vov.vn/du-lich/ngay-thu-song-nhu-nguoi-nhat-duoi-chan-nui-phu-si-963167.vov)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *