Nghỉ việc vì sếp nói một câu không chấp nhận nổi

H.V  sưu tầm/ Báo VTC News

Tũn chờ cửa đến nửa đêm mới thấy chồng về trong bộ dạng say xỉn, cô tức giận quát: “Anh đi đâu, làm gì tới giờ này mới mò về nhà thế?”.

Chồng Tũn rầu rĩ nói:

– Anh nghỉ việc rồi! Buồn quá nên hơi quá chén một chút.

Tũn hoảng hốt hỏi:

– Sao lại nghỉ việc thế? Anh bị đuổi à? Sao tự dưng lại bị đuổi thế?

Chồng Tũn lắc đầu nói:

– Không, là do sếp nói một câu mà anh không thể nào chấp nhận được nên anh quyết định không làm nữa.

Tũn tò mò:

– Ông ấy nói gì quá đáng lắm à?

Chồng cô nhún vai:

– Ông ấy bảo là ‘Anh đã bị sa thải!’.

– !?!

NGUỒN: Theo Báo VTC News

Link bài: Nghỉ việc…

https://vtc.vn/nghi-viec-vi-sep-noi-mot-cau-khong-chap-nhan-noi-ar623131.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *