Ngưu Lang và con bò ngu đần

Phùng Hiếu/ Báo Tuổi Trẻ Cười

—–

Con bò đực nhìn đắm đuối con bò cái mà không hề động tâm. Ngưu Lang dùng cả Viagra của Thái Thượng Lão Quân bào chế cho bò đực dùng…

Ngày nọ Ngọc Hoàng thấy đàn trâu trên trời buồn tẻ quá, chẳng có gì thú vị. Người ta thường nói “trâu bò”, nghĩa là trâu phải đi đôi với bò. Bởi thế Ngọc Hoàng bèn chạy xin với Thần Nông cho ngay cặp bò về trời nuôi cho vui.

Đây là giống bò quý, nên Ngọc Hoàng mới sai Ngưu Lang chăn dắt. Nhiệm cụ của Ngưu Lang làm sao là để bò đẻ làm sinh sôi nảy nở thành đàn trên Thiên Đình. Ngưu Lang có kinh nghiệm nhiều năm chăn trâu thì thích thú lắm. Chàng muốn phát triển đàn bò thành đàn cả ngàn con cho Ngọc Hoàng hài lòng.

Chàng dùng thức ăn ngon nhất theo đúng tiêu chuẩn thiên đình để vỗ béo bò. Chàng chăm sóc từng cọng lông, từng miếng da cho bò mượt mà để cặp bò trở nên gợi cảm hơn trong mắt nhau để cả hai sớm giao phối.
Ngưu Lang ngày đêm mong đợi chúng sẽ sớm hợp hoan nhưng rồi chàng thất vọng.

Con bò đực nhìn đắm đuối con bò cái mà không hề động tâm. Ngưu Lang dùng cả Viagra của Thái Thượng Lão Quân bào chế cho bò đực dùng. Nhưng cuối cùng vẫn thất vọng não nề. Bò đực không thèm ‘xếp hình’ với bò cái.
Chàng chán nản vì mọi biện pháp đều không có kết quả. Cặp bò của Thần Nông vẫn không chịu sinh con. Chàng buồn quá bỏ luôn cặp bò về chăn trâu lại cho nhàn hạ.
Có ngờ đâu con bò đực một ngày đẹp trời đã trốn xuống trần gian. Oái ăm thay nó lại phải lòng con bò cái ở nhân gian. Hai đứa yêu nhau rồi sinh con bò trần gian lai bò trời.

Con bò đực trời sau khi có con nối dõi nó lại nhớ cảnh sống ở thiên đình. Bò đực bỏ nhân gian về lại chốn xưa. Nhưng từ nay Ngưu Lang không còn chăm sóc nó nữa. Vì cặp bò này mà Ngưu Lang bị cả thiên đình chê cười: “‘Đồ có bằng chăn trâu giả. Đồ không biết phối giống bò”

Uy tín của Ngưu Lang sụt giảm nghiêm trọng. Ngọc Hoàng không còn tin dùng Ngưu Lang nữa. Chàng oán hận cặp bò trời mà Thần Nông ban tặng, nên bỏ đói đôi bò vì cái tội ngu đần không chịu đẻ…Tội hai con bò bị bỏ đói lòi luôn cả xương hầm nước dùng phở…

Ngưu Lang có biết đâu, bò đực đã sớm có quí tử cho riêng mình.

 

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ Cười

Link bài: Ngưu Lang…

https://cuoi.tuoitre.vn/doi-cuoi/nguu-lang-va-con-bo-ngu-dan-2020093012715165.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *